Hội LHPN phường Bình Trị Đông đang tổ chức nhiều đoàn tham quan các khu vườn của gia đình chị em hội viên nhằm chuẩn bị mở lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng cây và lan tỏa tinh thần sống xanh.
 |
| Ông Trần Xuân Điền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông (thứ 2, từ phải qua) - và bà Lê Thị Sa Đam - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trị Đông, Chủ tịch Hội LHPN phường (thứ 2, từ trái qua) - ghé thăm khu vườn của vợ chồng chị Nhung - Ảnh: Mẫn Nhi |
 |
| Khu vườn trên sân thượng của gia đình chị Nhung luôn có nhiều loại cây ăn trái - Ảnh: Mẫn Nhi |
Do đặc thù địa bàn chủ yếu là nhà liền kề trong khu dân cư, rất ít quỹ đất tự nhiên nên chị em thường tận dụng ban công, sân thượng trồng cây. Những khu vườn quanh năm xanh mát, trĩu nặng rau trái của chị Trần Thị Tuyết Nhung - 50 tuổi, ở khu phố 19 - và chị Nguyễn Thị Hường - 40 tuổi, ở khu phố 46 - là hình mẫu để hội tham khảo. Các chị cũng đã bày tỏ nguyện vọng đồng hành hỗ trợ hội viên phụ nữ có nhu cầu tìm hiểu kỹ thuật trồng cây cũng như các mẹo chuẩn bị phân hữu cơ tại nhà.
Chị Nhung là tiểu thương kinh doanh mặt hàng thời trang trong chợ An Đông. Nhà chị nằm trên đường Liên khu 1-6, khu phố 19, phường Bình Trị Đông. Trước đây, sân thượng chỉ là chỗ đặt các bồn chứa nước. Khi dịch COVID-19 bùng phát, chị bắt đầu tận dụng các thùng xốp để trồng ớt và rau xanh cho bữa ăn gia đình.
Chị tâm tình: “Tôi trồng hoa hồng và dưa leo trên ban công từ năm 2017. Thú thật lúc đó tôi rất sợ trùn và sâu. Mấy tháng giãn cách do dịch bệnh hồi năm 2021, muốn gia đình có rau sạch dùng, tôi động viên bản thân phải cố gắng vượt qua nỗi sợ. Việc tự tay chăm sóc từng mầm rau, gốc trái mang đến cho tôi cảm xúc yên bình. Khi nhịp sống trở lại bình thường, tôi tham gia nhiều hội, nhóm thích trồng cây để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và dần tò mò về việc trồng dưa lưới trên sân thượng”.
 |
| Chị Nhung tỉ mỉ chăm bẵm khu vườn trên sân thượng - Ảnh: Mẫn Nhi |
 |
| Theo chị Nhung, công việc làm vườn tuy có chút vất vả nhưng mang đến cho chị những khoảng nghỉ tinh thần cần thiết giữa cuộc mưu sinh - Ảnh: Mẫn Nhi |
Cuối năm 2021, sau khi xem nhiều video hướng dẫn, chị Nhung thử nghiệm 10 cây dưa lưới và 10 cây dưa lê vàng. Mỗi ngày 2 buổi, sáng và tối, chị dành ít nhất 1 giờ đồng hồ trên sân thượng. Chị tự ủ phân hữu cơ từ phân dơi, phân yến, kết hợp chuối, đậu nành và cá.
Thu hoạch được 20 trái dưa lê vàng và 10 trái dưa lưới trong vụ đầu tiên là bước ngoặc giúp chị Nhung thêm tự tin. Được anh xã hỗ trợ khiêng đất và làm giàn sắt kiên cố, chị Nhung dần thay thế thùng xốp bằng những chậu ghép thông minh. Vợ chồng chị cũng chia diện tích sân thượng khoảng 95m2 thành nhiều khu vực trồng rau trái thật bài bản. Từ 20 cây ban đầu, nay khu vườn đã có khoảng 110 cây dưa lưới và dưa lê vàng. Dưa chín thường nặng 2,5 – 3 ký/trái.
Chị Nhung cho biết, bí quyết để trái chín đều, đẹp và ngọt, thơm là chỉ “một dây, một trái” nhằm tập trung dinh dưỡng cho một trái duy nhất, đồng thời giữ cây dây leo khỏe mạnh, tránh trường hợp gốc yếu, lá nhanh bị vàng.
 |
| Chị Nhung sử dụng chậu ghép thông minh để trồng cây - Ảnh: Mẫn Nhi |
Bên cạnh 2 loại dưa nêu trên thì chị Nhung cũng trồng nhiều dưa hấu, quýt đường, ổi, cà chua, bí đỏ mặt trời. Để bảo vệ những trái dưa hấu treo lủng lẳng, nặng chừng 3-4 ký, chị dùng rế tre đan và võng lưới làm bệ đỡ. Cách làm này tạo nên khung cảnh đẹp mắt cho khu vườn sân thượng. Chị Nhung đã làm nhiều video ngắn chia sẻ kinh nghiệm và khẳng định luôn chào đón hội viên phụ nữ phường ghé tham quan vườn.
 |
| Giàn dưa lê vàng ươm trên sân thượng căn nhà của gia đình chị Nhung - Ảnh: Mẫn Nhi |
 |
| Chị Nhung sử dụng rế tre đan bảo vệ những trái dưa hấu nặng trĩu - Ảnh: Mẫn Nhi |
 |
| Ông Trần Xuân Điền động viên vợ chồng chị Nhung duy trì mô hình này, đồng thời hỗ trợ Hội LHPN phường hướng dẫn những chị em có nhu cầu tham quan, học tập kinh nghiệm - Ảnh: Mẫn Nhi |
Tại khu phố 46, chị Hường chăm bẵm khu vườn trên sân thượng thành không gian đầy sức sống. Với diện tích khoảng 50m2, khu vườn là sự kết hợp hài hòa giữa những trái dưa lúc lỉu trên giàn và những khay rau xanh mướt.
 |
| Khu vườn đầy sức sống trên sân thượng căn nhà của gia đình chị Hường - Ảnh: Mẫn Nhi |
 |
| Chị Hường tậu một góc nhỏ trong vườn để mời bạn bè và cán bộ, hội viên phụ nữ ghé thăm vườn - Ảnh: Mẫn Nhi |
Bắt đầu gầy dựng khu vườn từ năm 2018, chị Hường đã thử nghiệm nhiều lần để chọn ra giống cây phù hợp thời tiết thành phố. Hiện, ngoài các loại rau xanh và bầu, bí cho bữa ăn hàng ngày, chị còn trồng nhiều dưa lưới, dưa lê vàng, dưa hấu. Gần đây, chị Hường cũng trồng thử dưa lưới huỳnh long, bí bơ, bí Bell.
 |
| Chị Hường cho biết đã gầy dựng vườn từ năm 2018. Lúc đầu, chị chỉ trồng rau, đến khoảng năm 2022 mới thử nghiệm trồng dưa lưới - Ảnh: Mẫn Nhi |
 |
| Chăm bẵm khu vườn là liều thuốc tinh thần giúp chị Hường giữ được năng lượng sống tích cực - Ảnh: Mẫn Nhi |
 |
| Bên cạnh các loại dưa, chị Hường cũng đang trồng rất nhiều rau xanh trong vườn - Ảnh: Mẫn Nhi |
Chị Hường chia sẻ: “Sau 8 năm, tôi thấm thía làm nông là hành trình học hỏi không ngừng. Phải chấp nhận thất bại và thật kiên nhẫn thì mới có thành quả. Những lứa rau trái đầu tiên, tôi bón phân quá tay nên cây mau héo, chết. Giờ có kinh nghiệm rồi, tôi sẵn sàng chia sẻ với chị em”.
Mẫn Nhi