 |
| Anh Đoàn Hữu Nhựt (bên trái) |
Chiều 25/11, anh Đoàn Hữu Nhựt (30 tuổi, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ, chủ cửa hàng xe máy Nhựt Đoàn) cho biết, nhóm của anh đã vận động các nhà hảo tâm ở TP Cần Thơ và các địa phương chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ.


|
| Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phân loại, bốc xếp và đóng gói hàng hóa |
 |
| Trong những ngày qua, nhóm của anh Nhựt đã nhận được rất nhiều hàng hóa do người dân Cần Thơ và một số địa phương gửi hỗ trợ - Ảnh: Trung Phạm |
Anh Nhựt là người trực tiếp đứng ra kêu gọi và vận động hỗ trợ. Các anh chị em trong nhóm của anh cũng liên tục kêu gọi bằng nhiều hình thức, kể cả trên mạng xã hội. Nhờ đó đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự chung tay của đông đảo người dân, doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện...
Chỉ sau 4 ngày, nhóm đã vận động được khoảng 100 tấn hàng hóa gồm: mì gói, sữa, bánh, nước uống, gạo, mền, áo ấm và nhiều nhu yếu phẩm khác…
 |
| Tình nguyện viên tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ |
 |
| Mỗi gói hàng được đóng gói cẩn thận, thể hiện tấm lòng của người miền Tây gửi đến đồng bào vùng lũ |
 |
| Nhóm thiện nguyện tiếp nhận 800 bộ quần áo mới do Công ty Cổ phần May Tây Đô ủng hộ |
| |  | | Trường tiểu học Kim Đồng, phường Tân An vận động giáo viên, phụ huynh đóng góp quà để hỗ trợ bà con |
 | | Học sinh Trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi, phường Ninh Kiều đến trao quà hỗ trợ - Ảnh: Trung Phạm |
 | | Sinh viên Trường đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tham gia hỗ trợ - Ảnh: Trung Phạm |
|
Những ngày qua, có rất đông thanh niên ở Cần Thơ cùng sinh viên Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Nam Cần Thơ, Trường đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường đại học Y dược Cần Thơ, Trường cao đẳng FPT Polytechnic… tình nguyện đến hỗ trợ vận chuyển, phân loại, đóng gói hàng hóa... Mỗi thùng hàng được đóng gói cẩn thận, là tấm lòng của người dân miền Tây gửi đến đồng bào vùng lũ.
 |
| Tối nay 25/11, nhóm thiện nguyện sẽ khởi hành đi Gia Lai, Đắk Lắk (Phú Yên trước đây), Khánh Hòa…hỗ trợ bà con - Ảnh: Trung Phạm |
Theo kế hoạch, tối 25/11, đoàn sẽ xuất phát từ TP Cần Thơ với khoảng 12 xe (trong đó có 3 xe container) khởi hành đi Gia Lai, Đắk Lắk (Phú Yên trước đây), Khánh Hòa... để trao quà cho bà con.
Huỳnh Lợi - Trung Phạm