“Còn trẻ, lại sớm có thành quả trong công việc nên tôi sinh ra tự mãn. Nhưng khi tốt nghiệp, bước vào thị trường thời trang, tôi choáng, thất vọng vài lần. Ý tưởng tôi đưa ra không được đón nhận như mong muốn. Sau vài cú ngã, tôi quyết tâm xóa hết để làm lại. Tôi luôn đặt mình ở vị trí người đứng dưới chân núi để có động lực tiến bước, học hỏi thêm” - Công tâm sự.
Nhờ quá trình làm việc cho một thương hiệu thời trang, anh học được cách quản lý nhân sự, quảng bá, điều hành thương hiệu, tìm hiểu thị trường. Bấy nhiêu vẫn chưa nhọc nhằn bằng việc đi tìm lời giải về bản sắc cá nhân trong thị trường thời trang. Có thời điểm, anh loay hoay, gần như mất phương hướng. Cuối cùng, Công nhận ra bản sắc xuất phát từ bên trong mỗi con người. Thời trang phải kết nối được với tâm hồn nhà thiết kế mới tạo ra những sản phẩm thuyết phục.
Công yêu thích những gam màu nhẹ nhàng, mê những giây phút bình yên giữa cuộc sống hối hả. Anh gom tất cả vào trang phục, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp nữ tính, điệu đà, “biến” người mặc thành những nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Bộ sưu tập đầu tiên được bán hết sạch. Những bộ sưu tập sau đó cũng thu về hiệu ứng tương tự. Hàng loạt nghệ sĩ làng giải trí Việt (Uyên Linh, Hoàng Yến, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh...) chuộng trang phục của Công.

|
| Mẫu phác thảo trang phục từ bánh xèo |
“Thị trường thời trang hiện sôi động, nhiều cơ hội, đồng nghĩa sự cạnh tranh rất khốc liệt. Mỗi năm lại có thêm hàng trăm nhà thiết kế trẻ. Nhưng để trụ được với nghề, ngoài đam mê, phải có dấu ấn cá nhân và sự tính toán tốt về mặt kinh tế. Đôi khi, để dung hòa được các yếu tố này, phải qua một cuộc đấu tranh” - Công nói. Với những gì đã và đang có, Minh Công thấy vui nhưng chưa hài lòng bởi khi còn tham vọng chính đáng là còn cơ hội để vươn xa hơn.
Trung Sơn
Ảnh nhân vật cung cấp