PNO - Tôi thật sự sốc khi cô bạn thân của con đã tiết lộ cho tôi những điều con chưa bao giờ dám nói trước mặt cha mẹ.
| Chia sẻ bài viết: |
Thắng 25-05-2026 14:37:41
Ghét cha mẹ? Loại con này không nên tiếc nuối nữa. Cha mẹ hy sinh cả cuộc đời, dù có thế nào cũng là vai lo cho, yêu thương chứ ai làm hại con. Vậy mà làm mình làm mẩy kêu ghét nhất cha mẹ. Không có lý do gì bao biện được cho sự ích kỷ ấy.
Thanh Xuân 10-05-2026 13:20:37
Con cái tưởng mình đã lớn nhưng lại chưa đủ thấu đáo để hiểu biết hết mọi thứ. Kiên nhẫn với con hơn nhé cha mẹ, vì ngoài cha mẹ ra thì trên đời này đâu còn ai chấp nhận hết mọi lỗi lầm của con, bao dung con như cha mẹ đâu.
Ngọc Nga 10-05-2026 13:18:10
Khi trưởng thành con sẽ hối hận đấy, cũng như chúng ta khi đã vững vàng mới nhận ra mình từng nặng lời, cãi hỗn bố mẹ không ít lần trong quá khứ. Ai mà chẳng trải qua cảm giác này, nước mắt chảy xuôi mà.
Quốc Thuấn 10-05-2026 13:16:00
Không sao đâu, chỉ cần bình tĩnh lắng nghe con và thông cảm với con hơn thì sẽ tìm được cách tháo gỡ nút thắt này. Con cái đang ở giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, cha mẹ hãy kiên nhẫn, bao dung để đồng hành với con, giúp con vượt qua giai đoạn nhạy cảm này nhé.
Nguyễn Thắm 10-05-2026 13:13:32
Tôi nghĩ rằng cha mẹ cũng cần xem lại cách giao tiếp với con cái. Mình làm việc tốt cho con nhưng cách mình biểu đạt, tiếp cận con đôi khi thiếu sự tinh tế, khéo léo lại gây phản tác dụng đấy ạ.
Yên 10-05-2026 13:09:10
Thật ra chuyện 500 ngàn đồng không phải vấn đề lớn. Vấn đề là đứa nhỏ cảm thấy mình không được tin. Nhiều cha mẹ cứ nghĩ “tao cho tiền là thương rồi” nhưng tụi nhỏ cần cả sự tôn trọng và cảm giác được xem như một cá thể đang lớn lên.
Diệp Huỳnh 10-05-2026 13:07:39
16 tuổi là cái tuổi cực kỳ nhạy cảm về lòng tự trọng. Người lớn góp ý một câu thấy bình thường nhưng tụi nhỏ có thể nhớ cả tháng vì cảm giác “mình không bao giờ đủ tốt trong mắt cha mẹ”.
Hiếu Nguyễn 10-05-2026 13:06:07
Nhiều phụ huynh hay nhầm giữa “dạy dỗ” và “kiểm soát”. Cái gì cũng nhân danh lo cho con nhưng nói chuyện lúc nào cũng kiểu trên cơ, phán xét, chỉnh sửa thì đứa nhỏ ở cạnh chỉ thấy mình sai liên tục.
Cúc Trần 10-05-2026 13:04:55
Sự thật mất lòng là nhiều cha mẹ nghĩ mình hy sinh rất nhiều thì con phải tự hiểu. Nhưng trẻ con không sống bằng “ý tốt” của cha mẹ mà sống bằng cảm giác chúng nhận được mỗi ngày. Cha mẹ càng thương mà cách thể hiện càng làm con ngột ngạt thì đứa nhỏ vẫn đau như thường.
Tâm 10-05-2026 12:32:34
Con với chẳng cái, cha mẹ cứ lo cho nhiều, bảo bọc quá nên con trở nên ích kỷ chỉ biết đòi hỏi và khi không như ý thì oán trách.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.