
Cha mẹ ruột hy sinh từ khi Quốc còn ẵm ngửa nên anh chỉ biết cha mình mất tích trong chiến trường khi đang đi làm nhiệm vụ. Còn mẹ hy sinh ngay khi đang hát phục vụ bộ đội nơi tiền tuyến. Do những áp lực quá lớn trong công việc, trong đấu tranh giành quyền lợi cho người dân, Quốc được cha nuôi thuyết phục đến ở với chú Bình ở khu nghĩa trang liệt sĩ - nơi chú đã gắn đời mình ở đó suốt hơn 30 năm. Rất nhiều “bí mật” về cha mẹ mà mãi đến khi đó Quốc mới biết rõ tận tường.

Hơn 30 năm trước, Việt đã được thủ trưởng Nam tin tưởng cắt cử đưa Thủy - cô ca sĩ của đoàn văn công đến phục vụ bộ đội đi tham quan khu rừng nơi anh đóng quân. Cô gái là văn công còn Việt lại là nhạc sĩ, có lẽ vì vậy hai tâm hồn dễ trở nên đồng điệu và nhanh chóng gắn bó, gần gũi. Quốc chính là kết quả của mối tình thơ mộng nhưng nhiều trắc trở…

Chính tình yêu lãng mạn và thủy chung của cha mẹ như đã tiếp thêm sức mạnh cho Quốc để anh có thêm quyết tâm và nghị lực để đứng lên chống lại cái xấu, cái ác, bảo vệ những người dân nghèo.
Tình yêu thời chiến vốn là đề tài cho nhiều vở diễn sân khấu và luôn mang lại cho người xem những cảm xúc, ấn tượng thật đẹp. Tình yêu của Việt và Thủy trong Nghĩa vụ thiêng liêng (TG: Vương Huyền Cơ, ĐD: Trần Thư Nhàn) cũng không phải là một ngoại lệ. Trong bom đạn chiến tranh, trong cái khốc liệt của chiến trường Quảng Trị năm năm 1973, tình yêu của những người lính vẫn không vì thế mà mất đi sự lãng mạn vốn có.
Không chỉ có tình yêu đôi lứa, vở diễn còn khiến khán giả xúc động vì tình cảm đồng đội và sự hy sinh của những người lính trẻ cho ngày độc lập của dân tộc.
Nghĩa vụ thiêng liêng là một trong những tác phẩm tham gia cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 của Nhà hát kịch Quân Đội. Đây là vở kịch đầu tay của Đại úy, đạo diễn Trần Thư Nhàn với sự tham gia của các diễn viên: NSND Quốc Trị, Mạnh Kiểm, NSƯT Mai Phương, Hoàng Dũng...
Bài, ảnh: THẢO VÂN