PNO - Không chỉ đàn hay, hát giỏi, nghệ nhân Trương Sông Hương còn miệt mài theo đuổi đam mê làm kèn - loại nhạc cụ được xem là “linh hồn” trong âm nhạc của đồng bào người Thổ.
Tiếng kèn được ví như “linh hồn” trong giàn nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thổ (1 trong 4 dân tộc thuộc nhóm Việt - Mường, cư trú chủ yếu ở vùng trung du và miền núi tỉnh Nghệ An). Nghệ nhân Trương Sông Hương (xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, âm thanh của tiếng kèn từ lâu là một phần không thể thiếu trong đời sống người Thổ, từ mừng lễ thôi nôi, mừng nhà mới, vui hội làng… và đặc biệt, tiếng kèn tiễn đưa người quá cố về cõi vĩnh hằng.
Để làm một cây kèn truyền thống, người khéo tay, thạo việc cũng mất gần cả tuần mới xong, bởi tất cả các công đoạn đều làm thủ công. “Giờ lớp trẻ không hứng thú với loại kèn truyền thống này nữa nên người biết thổi đã ít, chứ đừng nói người làm được” - ông Hương nói và cho hay đó là lý do ông vẫn miệt mài làm kèn rồi đi truyền dạy những làn điệu dân ca, những nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ nhiều năm qua.
Kèn của người Thổ dài 25cm, gồm 3 bộ phận chính: miệng kèn, thân kèn và loa kèn. Phần giữa là thân kèn, được làm bằng gỗ khoét rỗng có đường kính điểm to nhất khoảng 3cm. Trên thân kèn nhất thiết phải có 7 lỗ để luyến láy thanh âm.
Phần cuối là loa kèn, được làm bằng gỗ với đường kính khoảng 10cm.
Chi tiết quan trọng của cả chiếc kèn đó là lưỡi dăm. Bộ phận này tuy đơn giản song lại phức tạp nhất, đòi hỏi người làm kèn phải rất tỉ mỉ, công phu.
Để làm được một chiếc kèn, ngoài sự kiên trì, tỉ mỉ, hơn hết người làm phải có tình yêu với văn hóa Thổ, với âm nhạc của người Thổ. “Người làm phải biết thổi kèn, bởi suốt quá trình khoét ruột, dùi lỗ thân kèn, chế dăm kèn... đều phải thẩm âm và điều chỉnh từng chút một” - ông Hương nói.
Mỗi chiếc kèn được ông Hương bán với giá 400.000-500.000 đồng. Ông làm kèn không nhằm mục tiêu bán được giá, mà quan trọng hơn cả là để lan tỏa, góp phần lưu giữ nét đặc trưng của một loại nhạc cụ văn hóa.