PNO - Tôi rủ em về sống chung và vẽ ra đủ thứ về viễn cảnh tương lai nhưng sau 2 tháng thì thấy ngột ngạt và mới biết mình chưa sẵn sàng.
| Chia sẻ bài viết: |
Mai Anh 02-04-2026 08:29:07
Đúng là tạo nghiệp
Nguyễn Quỳnh 30-03-2026 08:29:03
Đàn ông luôn là người chủ động trong tất cả xong thay lòng đổi dạ cũng chính là họ trước. Hay thật, đổ cho không hợp thế là xong. Thế nhưng phụ nữ mà vậy thì chịu bao điều tiếng, thiệt thòi đủ đường. Không phải là thấy không phù hợp đâu chú em, mà kiểu như chú thì tới ở với cún cũng không hợp được.
Bích Hằng
Đúng, cún nó cũng chê
Nguyễn Vân 29-03-2026 12:47:03
Bế tắc là đáng đời, tự làm tự chịu, nếu thức tỉnh ra thì dùng phần đời còn lại mà bù đắp sống tốt với cô bạn gái đó. Không thì nhục mặt thay cho đàn ông đó, thật là xấu hổ.
Thành 29-03-2026 12:45:02
Dù anh có nhận là lỗi của mình đi nữa thì cũng đã sát thương cô ấy rồi. Tôi thấy thương cho cô gái ấy. Ra đời gặp phải kẻ sở khanh. Tôi mà là cha của con bé đó thì loại như anh liệu hồn. Đàn ông mà sao hèn thế? Đổ lỗi cho cảm xúc, sống không lập trường, không trách nhiệm, bạ đâu cũng tắp vào buông thả thì sao xứng với một mối quan hệ nghiêm túc, sống vậy mà dám mở mồm nói về tương lai?
Trần Minh 29-03-2026 12:41:39
Nếu đã có suy nghĩ muốn dửng lại thì thôi, dừng đi đừng cố ép bản thân. Tuy nhiên từ giờ trở đi đừng bao giờ yêu ai nữa, hứa hẹn tương lai gì nữa để tránh tạo nghiệp cho thiên hạ. Vậy nhé!
Phi Ánh 29-03-2026 12:39:50
Khôn như anh quê tôi đầy, quất ngựa truy phong à? Bày đặt áy náy đạo đức à? Vờ vịt thôi. Đàn ông sống phải dám làm dám chịu, lời nói đi đôi với hành động. Anh rất quá đáng, không xứng mặt nam nhi. Dụ con người ta về sống thử, chán chê rồi anh bảo muốn dừng. Hèn!
Lê Vy 29-03-2026 12:37:32
Còn không dừng lại à, dây dưa để giết chết phần đời còn lại của con gái người ta à? Như anh thì nên ở một mình thôi, vì sống với thú cưng đi nữa anh cũng cần chia sẻ và trách nhiệm với nó. Thật đáng thương cho anh vì sẽ chẳng bao giờ chạm tới được hạnh phúc của gia đình đâu, thứ quả ngọt ấy không dành cho người chỉ biết bản thân và thiếu sự cho đi.
Mai 29-03-2026 12:35:06
Một chữ về bạn đó là tồi. Gã đàn ông tồi, ích kỷ, vô trách nhiệm. Cái gì cũng muốn nhưng lại không sẵn lòng chia sẻ. Đồ tệ hại. Thương cho em gái kia. Vun vén cho một kẻ sở khanh.
Mỹ Hạnh 29-03-2026 12:33:04
Ông đo ni đóng giày cho đã xong ông kêu không hợp muốn dừng lại. Ông tha cho con gái người ta đi ông ơi, người như ông không xứng có mối quan hệ tử tế với một bạn đời tử tế. Tha cho người ta để cô ấy có cơ hội tìm được người tốt.
Kiều 29-03-2026 11:49:14
Anh hãy dừng càng sớm càng tốt, đừng vì áy náy mà tiếp tục.
Nếu còn tôn trọng, hãy chia tay rõ ràng rồi tạo khoảng cách để cô ấy nguôi ngoai.
Lần sau đừng đề nghị sống chung nếu chưa thật sự sẵn sàng.
Đỗ huynh 29-03-2026 11:47:46
Nói thẳng nhưng tử tế, đừng vòng vo hay đổ lỗi cho cô ấy.
Thừa nhận lỗi của bản thân vì đã vội vàng và cho cô ấy kỳ vọng.
An Nhiên 29-03-2026 11:34:20
Nói thẳng nhưng tử tế, đừng vòng vo hay đổ lỗi cho cô ấy.
Nhã Nhã 29-03-2026 11:31:03
Bạn sai ở chỗ vội vàng kéo người ta vào sống chung khi chưa sẵn sàng.
Cảm giác ngột ngạt này là dấu hiệu rõ ràng là bạn chưa hợp với cuộc sống ràng buộc.
Cô ấy không sai, chỉ là đang yêu nghiêm túc còn bạn thì chưa tới điểm đó.
Kéo dài chỉ khiến cả hai đau hơn thôi.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.