Làm sao để chồng chịu vào bếp?

20/05/2026 - 10:00

PNO - Chồng em là dân IT, đi làm lương nộp đủ. Vậy nhưng bên ngoài giỏi giang bao nhiêu thì về nhà, chồng em không bao giờ đụng tay vào việc nhà...

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Chồng em là kỹ sư công nghệ thông tin, thương vợ con, đi làm lương nộp đủ. Vậy nhưng bên ngoài giỏi giang bao nhiêu thì về nhà, chồng em không hề đụng tay vào việc nhà, đặc biệt là việc bếp núc. Có lần em họp về trễ, nhờ anh cắm giùm nồi cơm điện mà anh cũng đẩy đưa, đòi đi ăn tiệm. Khi em làm căng, anh mới chịu giúp rồi kết quả là "nồi cám heo".

Khi em nhờ anh luộc giùm trứng vịt, anh vừa bật bếp xong là tót ra phòng khách ngồi luyện game. Đến khi nồi nước cạn khô trứng khét lẹt bốc khói, anh mới í ới gọi hỏi "Em ơi, sao nồi trứng bốc khói dữ vậy?".

Lần khác em mệt nên nhờ anh hâm lại tô canh, anh bê nguyên cái tô sứ có viền kim loại cho vào lò vi ba làm lửa điện xẹt, suýt phát nổ nếu em không phát hiện kịp.

Em thật sự không biết chồng em không có khả năng trong chuyện bếp núc, có thù với bếp hay cố tình vụng về để không phải vào bếp. Em muốn chồng biết nấu nướng chút đỉnh để khi em vắng nhà hay đau ốm anh còn tự lo được cho gia đình, cho con bữa cơm tươm tất. Cô bác, chị em có chiêu nào để đào tạo chồng làm việc nhà mà không gây sứt mẻ tình cảm?

Phương (phường Tân Bình, TPHCM)

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(12)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI