PNO - Những biểu tượng quen thuộc của Sài Gòn được 'add' khéo léo trên tà áo dài của NTK Liên Hương, vừa giới thiệu văn hóa, vẻ đẹp của Hòn ngọc Viễn Đông vừa khiến người đi đường không thể rời mắt.
BST áo dài Sài Gòn ơi với hình ảnh các công trình kiến trúc quen thuộc của Sài Gòn phần nào nói lên tình cảm của nhà thiết kế (NTK) Liên Hương dành cho mảnh đất có bề dày văn hoá này...
Những công trình được xem như biểu tượng của vùng đất này như Uỷ ban Nhân dân thành phố, Bưu điện thành phố, khách sạn Rex, Nhà thờ Đức Bà, chợ Lớn... được vẽ lại bằng những màu sắc rực rỡ nhất.
Những bảng hiệu mang dấu ấn Sài Gòn xưa, những món ăn quen thuộc của thành phố mang tên Bác cũng được đưa lên áo dài.
Với bộ sưu tập Sài Gòn ơi, phần tà áo, cửa tay được thêu trang trí để tạo nét nữ tính và trẻ trung.
Sài Gòn ơi không phải là BST áo dài đầu tiên mà NTK Liên Hương sử dụng hình ảnh kiến trúc, chất liệu văn hoá để tạo điểm nhấn mà trước đó, với BST Đất nước tôi, Việt Nam trong tim tôi... NTK đã đưa nhiều hình ảnh đất nước, văn hoá lên áo dài như một cách quảng bá vẻ đẹp Việt Nam.
Hoa hậu Tiểu Vy trong trang phục của NTK Liên Hương. Vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của Tiểu Vy phù hợp với các thiết kế của BST Sài Gòn ơi.
Hình ảnh tà áo dài bay trên đường phố Sài Gòn như một biểu tượng của vẻ đẹp mà thành phố muốn hướng đến.
Ở một số thiết kế, phần mặt phía sau của áo dài cũng được in hình ảnh kiến trúc Sài Gòn
NTK Liên Hương cho biết thông qua BST, NTK muốn gửi gắm tình cảm của bản thân đến với mảnh đất Sài Gòn cũng như lan toả sự tự hào cho mỗi cá nhân khi diện thiết kế nằm trong BST Sài Gòn ơi.