Khó xử trước những vị khách không mời

22/06/2026 - 10:00

PNO - Chiều theo ý bạn thì gia đình mình chịu không nổi, còn từ chối hay đặt phòng bên ngoài thì sợ bạn giận, nghĩ mình khinh bạn.

Ảnh minh hoạ; Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Hôm qua, bạn thân hồi cấp III của mình gọi điện báo tin sắp tới sẽ đưa cả gia đình từ quê vào thành phố thăm mình và muốn ở lại nhà mình mấy ngày. Khi mình hỏi kế hoạch cụ thể để chuẩn bị đón tiếp, bạn hồn nhiên trả lời rằng chỉ biết ngày giờ đến thành phố thôi, còn lại thì cả nhà sẽ ở nhà mình, mọi lịch trình đi đâu, làm gì đều tùy mình sắp xếp.

Nghe đến đó mà mình lặng người vì quá khó xử. Nhà mình hiện tại diện tích khá vừa vặn, các phòng ngủ chỉ đủ công năng cho các thành viên trong gia đình sử dụng, hoàn toàn không có phòng trống cho khách. Nếu cả nhà bạn đến ở, sinh hoạt của gia đình mình chắc chắn sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Các con mình đều đã lớn và quen ở phòng riêng, không thể bắt các cháu nhường phòng. Chồng mình lại càng không thể ra phòng khách ngủ sofa để nhường giường cho bạn.

Mình đã tính đến phương án bấm bụng bỏ chi phí thuê khách sạn gần nhà cho gia đình bạn ở. Thế nhưng, mình biết tính bạn. Nếu mình làm vậy, bạn sẽ tự ái ngay. Bạn nói thẳng là muốn đến ở nhà mình để ngủ chung với mình và muốn các con của hai đứa được ngủ chung, chơi chung với nhau cho thân thiết.

Bây giờ mình đang rất đau đầu. Chiều theo ý bạn thì gia đình mình chịu không nổi, còn từ chối hay đặt phòng bên ngoài thì sợ bạn giận, nghĩ mình khinh bạn. Ai đã từng gặp trường hợp này hoặc có cao kiến gì giúp mình từ chối một cách khéo léo, tinh tế mà vẫn giữ được lòng hiếu khách không ạ?

Lê Thảo

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Trần Liên 22-06-2026 17:12:26

    Từ chối khéo léo thôi chị. Có thể bạn ấy quen với nếp sống ở quê, nơi tình cảm gia đình được đặt lên hàng đầu, nhà cửa rộng rãi, nhiều không gian sinh hoạt chung nên việc ở nhờ được xem là bình thường.

    Còn ở thành phố, diện tích nhà ở thường hạn chế, không gian riêng tư của mỗi gia đình rất được coi trọng. Phòng chung và phòng riêng đều có ranh giới rõ ràng nên việc cho người khác ở cùng lâu ngày không phải lúc nào cũng thuận tiện.

    Chị có thể hỗ trợ bằng cách gợi ý bạn thuê khách sạn hoặc nhà trọ gần nhà. Nếu cần giúp đỡ trong khả năng của mình thì thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần hoặc một phần chi phí. Như vậy vừa giữ được tình cảm vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của gia đình.

  • Ngọc 22-06-2026 15:26:13

    Tôi đã cho bay một người bạn cấp 3 chỉ vì lý do này. Cô ta ở quê nhưng lại thích về HN thường xuyên, mà lại muốn mỗi lần về có người tiếp đón (để thuận tiện, để khoe...). Khôn động trời luôn. Mắc mệt với loại bạn này. Nên là sau vài lần tôi hô biến, không hơi sức nào mà tiếp đãi tháng năm cả.

  • Thu Quỳnh 22-06-2026 10:55:50

    Đi chơi mà lại bảo không có kế hoạch xong cứ tới nhà người ta ở ý là sao? Cố tình bắt người ta lo cho mình à. Khôn thế!

  • Thu Phương 22-06-2026 10:54:35

    Bạn cứ nói thẳng là nhà tớ chật không đủ chỗ ngủ.

  • Mai Hoa 22-06-2026 10:53:22

    Tôi nghĩ chẳng cần tinh tế. Dứt khoát chấm dứt quan hệ luôn đi. Dây dưa với kiểu người này mệt lắm.

  • Xuan An 22-06-2026 10:51:23

    Đi đâu chơi cũng nên chủ động thuê khách sạn mà ở, dù là họ hàng còn không nên ở lại qua đêm chứ đừng nơi là bạn học. Vô ý vô tứ!

  • Cao Thắng 22-06-2026 10:49:03

    Bạn thì bạn chứ. Nếu người ta không chủ động mời mà mình tự ý đề xuất thế thì hết sức khiếm nhã.

  • Bích Hương 22-06-2026 10:47:53

    Thật sự luôn, có những người kỳ khôi. Muốn đi chơi thì phải chủ động kế hoạch và chỗ ở. Đằng này vô tư tới mức vô duyên.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI