Tôi rất hạnh phúc khi được hy sinh cho ai đó. Tôi đành chấp nhận mình ngu, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận được rằng những tên đàn ông bỏ chạy khỏi tôi để đi phục vụ người khác là… thông minh hơn tôi.
Quay trở lại việc báo hiếu, thực ra cũng không cần quá vội vã hay tự tạo áp lực, nếu bạn chưa sẵn sàng hoặc không muốn có một gia đình nhỏ, cái bạn muốn nhiều hơn là những khái niệm cưới, đẻ, nuôi, già, bệnh, chết...
"Anh vừa lái xe cả ngày vừa lo việc check in khách sạn, lại còn phải… trả bài cho em. Công nhận anh khỏe thật đấy!" - Thùy hài hước khen. Thế nhưng, trong lòng Thùy lại len lén có thêm một nhận xét khác.
Có những người thứ ba sống nhiều năm bên cạnh một người đã có gia đình. Họ lặng lẽ, yên phận làm một người tình, và hơn ai hết, họ biết rất rõ bản thân đang làm gì.
Những người phụ nữ ấy xuất phát điểm có chung “tín ngưỡng” tình yêu. Nhưng rồi sóng gió hôn nhân khiến tâm hồn họ tổn thương, niềm tin vào tình yêu tan vỡ...
Đùng cái Hoa nộp đơn ly hôn lên tòa. Tùng thuyết phục vợ không được, vì sĩ diện đàn ông, anh cũng ký cái roẹt. Tổ ấm nhỏ có ông chồng đảm, bao người từng xuýt xoa, bỗng chốc tan vỡ.
Cuộc khảo sát cho thấy, 45% phụ nữ muốn độc lập về kinh tế và 15% không cho rằng bạn đời được hưởng tài sản của đối phương. Cách quản lý tài sản sẽ nói lên mối quan hệ của họ như thế nào.
Huyền nhận việc làm thêm buổi tối, làm thêm cả thứ bảy và chủ nhật. Vì quá căng thẳng, cô không thể cười với chồng khi về nhà, thay vào đó là mệt mỏi, cáu gắt.
Tôi thấy cô vợ cảm ơn anh chồng rối rít về việc rút hộ quần áo. Nàng còn bảo ngày nào nàng cũng nói chuyện với anh chồng đã cưới được 9 năm như thế. Tôi choáng!
Nhóm ăn nhậu chúng tôi, một hôm ngồi lại với nhau, chẳng biết nguồn cơn nào mà D. khui đề tài
Có bao nhiêu người phụ nữ và đàn ông ngoài kia cũng giống như Thư đã và đang yêu một người song tính? Có người chấp nhận, có người đau khổ buông bỏ. Nhưng cũng không ít phụ nữ thỏa hiệp.
Những món ăn Trần Thị Ngân khoe trên Facebook khiến bạn bè ngưỡng mộ. Chỉ có Ngân hiểu mình đã gian truân thế nào.
Tự do này có cái giá là mười ba ngàn đồng - một mẩu tự do nho nhỏ, không cần phải chụp hình và đăng mạng, nhưng chị biết đây đích thực là tự do của chị.
Chẳng biết họ quen nhau từ khi nào, mà vừa qua giỗ đầu của vợ, đã thấy anh thông báo cưới xin lần nữa. Âu cũng do cái số anh Cả nhiều vợ, nên đành phải chấp nhận thôi…
Chú rể mặc vest, cô dâu váy trắng bồng bềnh tinh khôi. Họ bên nhau đó, nhưng đã là của ngày hôm qua. Khoảnh khắc đôi lứa lưu lại trên khung hình nằm chỏng chơ giữa bãi rác, móp méo xe rác... sao mà cám cảnh.
Trong khi những vợ chồng bị vô sinh tốn tiền tỷ và không biết bao nhiêu mồ hô nước mắt mong có một mụn con, thì có những cặp vợ chồng đầy đủ khả năng sinh nở, nhưng nhất định không chịu có con.
“Đàn bà muốn gì ở chồng?” là câu hỏi mấy ngàn năm nay đàn ông vẫn thường hỏi nhau mà chưa đưa ra được một câu trả lời chính xác.
Chị và Lan Anh là cặp bạn thân lâu năm ở cơ quan. Khi khu chung cư có người bán căn hộ giá rẻ, chị mách bạn mua gấp để về ở gần nhau. Rồi một ngày chị chết điếng trước tập hồ sơ khám thai trên bàn...
8 năm yêu và sống cùng nhau, chúng tôi đã có quá nhiều thứ chung: từ ngôi nhà, đứa con cho đến những thứ nhỏ xíu như cái ly, cái chén. Tưởng rằng vợ chồng có thể chung đôi đến già, nhưng bất ngờ anh rẽ ngang.
Phụ nữ đôi khi không cần phải xinh đẹp hay giỏi giang quá mức, nhưng nhất thiết phải “duyên”, và đừng bao giờ trở nên nguy hiểm trong những mối quan hệ tình cảm mà mình không phải là nhân vật chính.
Thanh xuân của người con gái thực sự ngắn ngủi và nếu không chọn sống rực rỡ, kiêu hãnh, vui vẻ thì không chỉ là lãng phí, mà còn gây ra cả đống hệ lụy cay đắng cho mình, cho người.
Nói miệng thì dễ nghe, nhanh hiểu. Nói bằng mắt, đố ai hiểu được, chỉ cảm nhận. Và khi hiểu được thì có cảm giác như mình đã tìm ra được điều gì đó thật tuyệt vời, như một hành tinh trong vũ trụ.
Kiều Thanh đang đứng trước làn sóng yêu cầu tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và tẩy chay phim cô đóng. Vì mối quan hệ với một người, người thứ ba luôn phải đương đầu với khả năng mất rất nhiều mối quan hệ khác...
Nếu hôn nhân là một canh bạc, thì người chồng và người vợ chính là những người chơi bài. Họ sẽ tự cầm lấy những lá bài đời mình và mở ra số phận cho chính mình.
Tại sao cộng đồng chỉ dồn vào chửi bới người thứ ba? Thế người thứ nhất và thứ hai thì vô can, thì là nạn nhân đáng thương? Có phải cả một chùm ba người đang nhơn nhơn đạp lên pháp luật?