Giá mà Liễu "hãm" lại chút hiếu thắng. Hạnh phúc được xây lên từ đau khổ của người khác, có hay ho gì.
Chồng Hoa từng say nắng. Cô nhiều lần bình tĩnh tự nhủ cố gắng hiền dịu, chăm lo bản thân cho xinh đẹp để kéo chồng về.
Chúng ta ai nấy làm sao tránh được những lúc đối diện với rất nhiều cơn sợ hãi, rất nhiều chông chênh, rất nhiều rã rời thậm chí là tuyệt vọng.
Phát hiện kẻ thứ ba chen chân, chị lặng lẽ lùi một bước, để giữ tròn mái ấm. Cho đến khi tình nhân của chồng đến tận công ty chị đánh ghen...
Sau những vinh quang, kỷ lục, võ sĩ Muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất luôn thu xếp để chơi cùng con, nấu ăn phục vụ vợ con.
Trước khi qua đời vì nhiễm COVID 19, tay bà Betty đặt trong tay Curtis, rồi họ thanh thản ra đi cách nhau chỉ vỏn vẹn 50 phút.
Có nên dùng các thiết bị công nghệ để theo dõi chồng? Câu hỏi này khiến chị em tranh cãi mải miết.
Một cái hôn nhẹ nhàng lên má để trao nhau năng lượng đầu ngày, để biết vợ chồng còn thương nhau, cần có nhau bên cạnh.
Có nhiều vụ án mà vợ chồng cùng một vai bị cáo trong các phi vụ buôn bán ma túy, buôn lậu, giật hụi, đánh người, lập thế cướp nhà người thân…
Lằn ranh giữa dễ thương và dễ dãi thật mỏng mảnh.
Sau khi ly hôn, cảm xúc sẽ lên xuống bất thường, bạn cần chuẩn bị cho điều này, đừng gồng lên tỏ ra mình ổn.
Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai đứa ngày một rộng ra.
Huỳnh Đông cho biết, dù đi làm ở ngoài có mệt như thế nào, có bực dọc đến đâu, thì cũng phải bỏ hết những buồn phiền bên ngoài cánh cửa.
Mọi đồ vật đều có hạn sử dụng. Hôn nhân không phải là đồ vật, nhưng nó có hạn sử dụng không?
Yêu đương, kết hôn là hành trình dài và không ngừng nghỉ, vậy có “điểm mù” hay không?
Anh không phải là mẫu đàn ông lý tưởng như chị thầm nghĩ, nhưng sự chân thành của anh cho chị hiểu thế nào là tình yêu.
Dịch COVID-19 được kiểm soát, người lính mới trở về tổ chức đám cưới. Một đám cưới đặc biệt.
Khi chung sống với một người nghiêm túc, liệu người đàn ông có cảm thấy tẻ nhạt?
Chia tay chồng, Yên trở thành đàn bà tự do. Muốn massage mát gần lúc nào tùy thích.
Đang thiu thiu ngủ, tôi chợt nghe tiếng cằn nhằn từ hàng ghế trước, và từ đó tôi nghe hết một cuộc "mắng chồng".
Ly hôn đã lâu, mà không ít lần nhớ lại, Hương vẫn không lý giải nổi tại sao chồng cô lại đổ đốn đến thế.
Khi yêu thương bị pha tạp bởi ham muốn, kỳ vọng, kiểm soát, sở hữu, so đo tính toán... sức mạnh của yêu thương không còn, chỉ có đau khổ thống trị.
Khi đã không còn trẻ, lúc đã “nắng quái chiều hôm”, đã không còn sức chạy nhảy, điểm tựa còn lại của người chồng chính là tình cảm của người vợ.
Hằng ngày, tôi vẫn nhận được inbox của nhiều người vợ. Họ vẫn hay hỏi tôi: làm sao để chồng yêu em như hồi chưa cưới?