PNCN - Chồng có bồ. Chuyện lớn thật, nhưng không phải là quá lạ lẫm giữa thời buổi nhiều người sẵn sàng ăn vụng nếu có thể. Mình cũng không phải quá tin tưởng, quỵ lụy chồng đến mức rơi xuống vực sâu trước tin dữ này. Nhưng nói không bất ngờ - đau khổ - suy sụp là nói xạo. Người phụ nữ nào cũng nhập nhòa vô chừng với ý nghĩ, mọi thứ đã thành vô nghĩa mất rồi. Niềm tin, hạnh phúc, mái gia đình dường như đã chẳng còn tồn tại.
PNCN - Thân gửi chị Hạnh Dung! Em và anh yêu nhau bốn năm, quen được hai năm thì chúng em quyết định sống chung như vợ chồng.
PNCN - Vợ mang bầu sáu tháng. Anh mơ hồ cảm thấy vợ đang phình tròn ra như một cái bình gốm trong quá trình tạo hình. Mỗi ngày tròn thêm một chút. Cái “bàn gốm thời gian” trong tâm trí anh càng lúc càng xoay nhanh, và vợ anh cứ thế mà “biến đổi”, anh chóng cả mặt. Các bà mẹ thường có nhật ký mang thai, anh cũng có nhật ký vợ mang thai. Gia đình anh mấy đời làm gốm sứ. Từ nhỏ anh đã quen với đất sét, với men gốm, với lò nung, rồi anh trở thành ông chủ lò gốm, nên “công cuộc” vợ mang bầu này, với anh, liên hệ thiết thân với quy trình tạo ra một bình gốm đẹp, đầy háo hức mà cũng thật nhọc công.
PNCN - Tôi lập gia đình trễ, khi sự nghiệp đã vững vàng. Cô ấy là con của một người bạn thân của bố tôi ở quê. Tôi quyết định trở thành chú rể vì “say nắng” vẻ non tơ, mơn mởn hồn nhiên của cô gái nhà nghèo vừa tốt nghiệp phổ thông.
PNCN - Hôm nay đi dạy, vô tình trong lớp có sinh viên làm cùng trường với anh ngày trước. Sau mấy câu hỏi han, cô bé nhớ ra em là vợ đồng nghiệp cũ và từng gặp nhau mấy lần. Ngỡ ngàng, cô bé reo vui: thật không thể nhận ra, qua mấy năm mà chị khác quá, trẻ trung, rạng rỡ và năng động hẳn. Ừ, hơn ba năm thôi, mọi chuyện thay đổi quá nhiều.
PN - Nhạy cảm, tinh tế khi phát hiện những ẩn ý, những dấu hiệu trong giao tiếp vốn là thế mạnh của phụ nữ. Tuy nhiên, lợi thế này nếu phát huy không đúng lúc, đúng mức, đúng chỗ lại dễ dẫn tới sự nhầm lẫn quá độ. Lúc ấy, hiện tượng suy diễn, khái quát… thừa, “chuyện bé xé ra to” sẽ gây nên mâu thuẫn gia đình.
PNO - Hãy để cho anh ta được tự do giải quyết mối quan hệ của anh ta với vợ anh ta nếu quả thật đó là đau khổ, bất hạnh… Hãy giữ cho lương tâm mình được trong sạch, thanh thản trong những đổ vỡ, bất hạnh của người phụ nữ khác.
PN - Vài năm gần đây, anh biết vợ rất quan tâm giữ gìn nhan sắc. Em bảo,đàn bà vượt qua ngưỡng 30 là bắt đầu “tàn” rồi; không lo duy trì, bảo dưỡng thì xuống nhanh lắm. Nghe cũng hợp lý thôi, vợ làm đẹp thì đâu phải chỉ cho riêng mình, mà cả chồng con cũng được “hưởng” lây kia mà.
PN - Trong những cuộc tranh luận giữa hai vợ chồng, một số người tự cho mình quyền chốt lại nội dung. Sự áp đặt gây ra ức chế, khiến người bị chốt nản, không muốn trao đổi nữa. Dưới đây là cuộc đối thoại đã “phá sản” vì bị chốt bất ngờ…
PNO - Là người ngoài cuộc, dù có là trong cùng gia đình, bạn cũng hãy bình tĩnh, đừng vội phán xét, chê trách ai. Người đàn bà nào rồi cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình trong cuộc sống tình cảm.
PNO - Từ ngày bà mất, ông cảm thấy mình trở thành người thừa trong ngôi nhà rộng lớn khang trang của cậu con trai. Ông tính sẽ vào Nam ở cùng con gái nhưng cứ dùng dằng, mộ bà chưa xanh cỏ mà ông bỏ đi thì coi sao được. Nhưng mấy ai thấu hiểu được nỗi đau chất chứa trong trái tim già nua. Bản lĩnh của một người lính giúp ông giữ vẻ bình thản, lạc quan nhưng ông biết, bà đã ra đi nhưng nỗi đau còn ở lại mãi…
PNO - Chỉ hai tháng quen nhau, anh đưa em về ra mắt gia đình. Em luôn đinh ninh anh dành tình cảm đặc biệt cho em nên mới đưa em về ra mắt người thân. Ngoài 30 tuổi, em biết anh không còn trẻ để đùa giỡn với tình yêu như những chàng thanh niên mới lớn.
PNO - Trời không mưa, không nắng mà những chiếc lá vẫn cứ úa màu phai. Em không vui, không buồn mà cứ ở lưng chừng nỗi nhớ. Có khi nhớ quay quắt, có khi miên man gọi về miền ký ức không màu, nhẹ hẫng.
PNO - Lắng nghe và khen ngợi là bí quyết giao tiếp tuyệt vời, thế nhưng, không phải ai cũng khéo léo vận dụng để nuôi dưỡng tình yêu.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 34 tuổi, hiện là thợ may, đã lập gia đình nhưng chưa có con vì chồng em có bệnh.
PNO - Những chước này có thể tham khảo từ sách vở, bạn bè v.v… Thậm chí bạn cũng có thể khéo léo hỏi từ bà xã của bạn.
PNO - Anh hỏi làm cách nào và tự đề xuất hai phương án “lãng xẹt” (người tình hay vợ bé) và phàn nàn vợ không đồng ý. Chắc là anh đùa vì không ai nghĩ ra được phương án đó, và cũng không có bà xã nào gật đầu cả.
PN - “Mới đây, ông ấy về Nhật luôn, tôi đã chủ động hẹn cà phê và ngỏ ý “tặng một món quà”, là cho ông ấy cơ hội được gần gũi tôi một lần. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể nghĩ ra chuyện ngu ngốc đến thế” - chị Nguyễn Thanh M. nức nở với chuyên viên tư vấn tâm lý. Vướng vào một ông chồng bội bạc, nhưng chị không đủ quyết đoán để thay đổi hoàn cảnh, giờ lại bị dày vò với “án ngoại tình”…
PN - Tôi nhớ rất rõ, cái ngày cách đây đúng mười sáu tháng hai mươi mốt ngày, khi Dũng khoác ba lô lên vai, xe đã đề máy mà tôi còn nói vói theo trong nước mắt: “Anh ơi... đừng bỏ ba mẹ con em, anh ơi...”. Nhưng, Dũng vẫn lạnh lùng: “Cô còn đòi hỏi gì nữa? Nhà cửa tôi để lại cho cô hết rồi. Đơn ly hôn cũng đã ký luôn. Hàng tháng tiền cấp dưỡng hai đứa nhỏ sẽ chuyển vào tài khoản của thằng bé Tín. Cô hãy để tôi sống cho mình!”.
PN - Vợ chồng mới cưới nhau được hai năm nhưng tình cảm ngày nhạt dần. Gặp chuyện gì anh cũng chỉ biết giấu trong lòng. Vì mỗi lần anh mở miệng, không cần biết đúng sai, em tìm mọi cách lý sự, cãi chày cãi cối.
PNO - Những ràng buộc theo kiểu xưa thế này chính là mầm mống gây nên những thảm hỏa lớn sau này, khi con người ta sống và luôn hướng về những tìm kiếm hạnh phúc đích thực.
PNO - Các ông bố bà mẹ hiện nay đều được các chuyên gia tâm lý khuyên phải dạy các bé gái, thậm chí cả các bé trai đề phòng những cử chỉ thân mật của người lạ, không cho phép có những hành động xàm sỡ với thân thể của mình.
PNO - Dân gian có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, nhưng dân gian cũng cảnh báo rằng “ngựa quen đường cũ”.
PNO - Cuộc sống vợ chồng suốt 5 năm luôn đầm ấm, tuy không giàu có, sang trọng nhưng cũng đủ đầy, thoải mái. Cô những tưởng sự êm ả đó là lâu dài…