PN - Chúng mình sẽ ghi nhớ ngày hôm nay bằng niềm xúc động nâng niu và trân trọng. Là ngày hạnh phúc gọi tên, ngày mình có nhau từ nay và về sau nữa.
PN - Mới 40 mà tôi đã thấy mình như “con khô”. Từ ngoại hình đến tâm hồn, phải nói là “khô như ngói”. Đầu tiên là cái ngực lép, cái mông teo, đôi gò má trở nên cao hơn vì gương mặt hốc hác.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Tôi cưới vợ được mười năm, có hai con nhỏ. Tôi hơn vợ sáu tuổi, cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi bắt đầu có những nghi ngờ.
PN - Thật dễ dàng tìm thấy những cuộc hôn nhân tan vỡ được đưa ra mổ xẻ, được tổ chức “đại tang” trên mạng xã hội, báo chí, nhất là báo mạng. Câu chuyện xoay quanh những người của công chúng càng được truyền thông dành quyền ưu tiên và hào phóng cấp “quota” giấy mực. Cuộc tranh đoạt tài sản, con cái, thậm chí… lẽ phải của họ trong nhiều trường hợp không còn là cuộc đua của riêng họ nữa. “Đừng để tan là… nát!” - thạc sĩ tâm lý Võ Thị Minh Huệ (Công ty Tâm Lý Trẻ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khuyến cáo ngắn gọn từ những đúc kết đau lòng.
PN - Nhớ tiếc tự do và những ước mơ chưa thành hiện thực, một người mẹ trẻ đã chấp nhận ra khỏi nhà chồng, trở lại làng giải trí. Cô như một cánh chim xinh đẹp, mong manh, đang tự đập cánh nâng mình lên giữa làng giải trí.
PN - Tôi thuộc hàng… chân ngắn thời hiện đại. Nói vui thì người ta chân dài thước mốt, còn tôi cũng đủ thước mốt, cả người! Ngó từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, bề ngoài chẳng thấy điểm nào nổi bật, toàn những đường nét theo kiểu, nếu muốn tự an ủi thì sẽ gọi rằng “thuần Á Đông”. Thi thoảng, bắt gặp tôi lụi hụi trang điểm trong tuyệt vọng, chị đồng nghiệp đùa rằng, em lại đang… trang trí vòng tròn đấy à?!
PN - Suốt một thời gian dài tôi đã tự hỏi: “Có thật là mình đang hạnh phúc không?”. Cuộc sống gia đình tôi đầm ấm, thu nhập đủ sống, con cái chăm chỉ học hành… Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy mình căng thẳng vì lúc nào cũng trong trạng thái phải chạy đua: đua với thời gian, đua với công việc...
PN - Nếu người ấy cứ mãi nuôi dưỡng nỗi đau và các bạn cứ mãi cãi cọ dằn vặt nhau vì chuyện đó thì hãy thử tạm thời xa nhau một thời gian. Ở một khoảng cách xa, đứng nhìn lại điều mình đang có, xem nó có quý giá với cả hai, đến mức có thể làm lại từ đầu hay không?
PN - Tôi quen anh qua lời mai mối của một người bạn. Anh hơn tôi 5 tuổi, là bác sĩ nhi tại một bệnh viện tư trong thành phố, con trai một, bố mẹ là nhân viên công chức về hưu có của ăn của để, còn có một căn nhà cho sinh viên thuê.
PN - Khi trình diễn những vũ điệu Vũ, Sen, và Ngắm mình dưới Trăng..., Linh Nga cũng đồng thời trình diễn một tác phẩm nghệ thuật - là chính mình, như một biểu tượng của tuổi trẻ, nữ tính và cái đẹp. Tưởng chừng, cái đẹp đã trở thành hơi thở nơi một nữ nghệ sĩ sinh ra và trưởng thành trong nghệ thuật, thế nhưng, “người phụ nữ đẹp” vẫn là một khái niệm khiến Linh Nga không ngừng băn khoăn...
PN - Biết rõ hoàn cảnh của chị nên tôi gửi cho chị đường link mấy bài viết trong diễn đàn “Về thu xếp lại”, những mong chị có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống. Thế mà, như được dịp, chị còn “ăn vạ” với tôi bằng một email dài lê thê, kể lể những nỗi niềm mà có lẽ nhờ được lồng ghép ý kiến chủ quan của chị nên đã mất đi ít nhiều tính chất khách quan. Trong đó, câu hỏi lớn nhất của chị là “hạnh phúc là gì?” và “lãng mạn trốn đi đâu sau hôn nhân?”.
PN - Đám cưới là một trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, vì vậy mọi người thường chi tiêu rất nhiều cho ngày trọng đại này. Và với chi phí hoa tươi 1 triệu đô, 5 chiếc váy cưới sang trọng cho cô dâu hay chiếc bánh cưới phải bắc thang mới cắt được,…những đám cưới xa hoa thật sự đẹp rực rỡ.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, chồng em 29, cưới nhau bốn năm, đã có một con gái.
PN - Tôi hỏi chị: Nếu phải nói một lời chia tay cuối cùng với anh, chị sẽ nói gì? Chị cười bảo chị không muốn phải nói gì. Cứ để mọi thứ yên tĩnh đi như lúc nó đến, để cả hai còn giữ lại những điều đẹp đẽ trong nhau.!”.
PN - Mới đây, Đại học Connecticut của Mỹ đã thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy, đàn ông ở nhà làm nội trợ dễ sinh ra tâm lý ngoại tình để “giành” lại vị thế của mình.
PN - Có một buổi trưa, khi trời chuyển mưa, tôi tình cờ đi ngang qua góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu. Cơn mưa chưa đến, nhưng gió đưa đến một trận mưa hoa dầu. Trận mưa hoa như một bầy chim én bất ngờ la đà giữa phố. Đẹp đến mức nhiều người đi đường, trong đó có tôi đứng ngây người. Chỉ vài phút thôi, hoa dầu rơi như đang hát. Có cảm giác muốn reo lên. Có cảm giác muốn gọi ngay cho những người bạn: Đi ra ban công và ngó lên trời.
PN - Mong ước lớn nhất của số đông đàn bà là có được một gia đình hạnh phúc. Và, khi hôn nhân tan vỡ, nhiều người nghĩ đời mình đã thất bại, không thể cứu vãn… Có phải như vậy?
PN - Trong thế giới bất ổn và biến động ngày nay, chúng ta đối mặt với rất nhiều nỗi sợ: sợ mất mát, sợ thất bại, sợ cô đơn, sợ tổn thương…Ngay trong phạm vi gia đình, vốn được gọi là “vùng trời bình yên”, chúng ta cũng lo sợ đủ thứ: con cái hư hỏng, đau ốm, hôn nhân vợ chồng nhàm chán… . Chúng ta thường tự hỏi khi nào những điều này mới kết thúc.
PN - Chị đang chuẩn bị dọn cơm thì anh gọi báo tin vừa nhận quyết định lên chức giám đốc, hôm nay anh về trễ vì anh em trong công ty nhất định kéo ra quán cụng ly chúc mừng.
PN - Hơn mười năm trước, trong một lần khám sức khỏe toàn diện để đổi việc, tôi nhận được kết quả bị nhiễm siêu vi B. Không đến nỗi nào, tôi chỉ là người lành mang bệnh, có thể vô tư sống chung với lũ. Mà khi ấy, tôi còn rất trẻ, mới sinh con đầu lòng, làm gì có bệnh tật nào có thể “vật” nổi tôi cơ chứ!
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em là giáo viên cấp III. Chồng em là tình yêu duy nhất, là người em đã trao gửi tất cả niềm tin và sự bình yên đời mình.
PN - Dạo này em rất hay quên. Quên tên người mình đang trò chuyện. Quên đường đến cơ quan. Quên việc mình đang muốn làm. Và em sợ. Sợ một ngày em sẽ quên anh!
PN - Yêu nhau lâu dài không có nghĩa được xuề xóa thái quá với nhau đâu các cô nàng hậu đậu.
PN - Cô biết chị dâu, vợ của anh Hai cô, chẳng hề thua kém ai. Chị xinh đẹp, mặn mà, được học hành đến nơi đến chốn và có chỗ làm thu nhập ổn định trong cơ quan nhà nước.
PN - Người ta thường bảo: đàn bà khi ngoại tình là có thể bỏ chồng, thậm chí bỏ con. Đàn ông ngoại tình thì 90% không muốn bỏ vợ mà chỉ muốn có thêm một người nữa để thoả mãn thêm một mặt nào đó của đời sống của mình