Ông chồng tôi hiền quá, ngoài việc chơi với trẻ con cùng 2 con chó trước nhà thì tuyệt nhiên mấy kiểu trăng hoa, tán gái... ông về không, khiến tôi chán.
Đối mặt với nhiều phiền não, người trong cuộc vô tình quên đi hạnh phúc giản đơn nhất là giữ cho tâm mình được nhẹ nhàng, bình an.
Tôi được ví như chú tắc kè hoa có thể biến đổi mọi tính cách để thích ứng với hoàn cảnh. Vì thế anh đã sớm sa cơ lỡ bước...
Nhận được điện thoại gọi họp lớp, tôi xúc động đến nỗi run tay, suýt làm rơi con apple mới tậu. Sau 20 năm, tôi cũng có cơ hội gặp lại nàng…
"Này em, tôi thuộc tuýp phụ nữ không dễ dằn mặt đâu, thế nên em đừng dại mà vờn trước mặt tôi".
Em tin rằng, nếu bất ngờ gặp lại, dù trên facebook hay ngoài đời thì mình vẫn mỉm cười nhìn nhau. Đừng oán trách, giận hờn làm chi một thời tuổi trẻ...
Có mơ tôi cũng không tưởng tượng được, hắn lại bày trò sau lưng tôi như thế. Cũng may, tôi là đứa đi trước một bước.
Chỉ có thể ngoại tình mới khiến tôi hạnh phúc để rồi trở về bên anh tôi thấy mình có trách nhiệm hơn...
Có người bảo đàn bà tập gym cơ bắp, trông nam tính, thô lắm. Nhưng tôi lại thấy đàn bà vào đây tập là đã đẹp từ trong ý nghĩ, nhận thức...
Anh thở dài, nghĩ nghĩ, ba năm sau, liệu nó có giống anh bây giờ, ngồi đây uống café vừa đen vừa đắng, phát hiện ra mình mắc bệnh vợ người ta…?
Cuộc sống còn dài và tôi mới chỉ ba mươi tuổi, cứ tưởng tượng cả quãng đời đằng đẵng còn lại bên anh, liệu tôi có thể? Nhưng con tôi thì sao!
Người thành phố ngày càng ưa chuộng những món có chữ “đồng”, như cá đồng, rau đồng... Mà “đồng” này có còn thật sự đến từ thửa ruộng bờ kênh.
Ác dâm hay bạo dâm (Sadism) là chỉ người đạt khoái cảm tình dục bằng cách hành hạ thể xác hoặc tinh thần người khác.
Ở quá khứ, hiện tại hay tương lai? Trái tim anh có rộng lớn đủ cho em ở nơi đó yên ổn và mãi mãi.
Đàn bà ngồi sau tay lái, vui không? Là sở thích, đam mê hay muốn chứng tỏ? Có thật sự cần phải nhún mình xuống để nhận sự thông cảm?
Tôi hận người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc gia đình tôi, vừa thương lại vừa hận người cha lầm đường lỡ bước nhưng không nhận lỗi để quay về…
Tàu ơi, đừng chạy về nơi quên lãng, xin hãy mãi mãi đồng hành với con người trong những chuyến đi về, hôm nay và ngày sau…
Đàn bà con gái không được có nhà riêng khi chưa có chồng (?). Con phải để người đàn ông có cớ mà ghé vai vào đời con.
Xã hội thật buồn cười. Phụ nữ có chồng con nhưng bất hạnh thì cho là bình thường. Phụ nữ hạnh phúc nhưng không chồng con lại thấy bất thường.
Bên tình, bên nghĩa, bên thương, bên trọng, tôi đang hoang mang đứng giữa ngã tư mà không có lối thoát...
Ước gì bước sang năm 2016, những nụ cười nở rạng ngời trên môi mọi người, và nhân loại bớt đi những nỗi đau thương mất mát do chiến tranh...
Rất lâu rồi không có ai chào đón Phương mỗi khi nó đi đâu đó trở về. Mẹ đã bỏ đi gần hai năm nay không một lần trở lại.
Xâu chuỗi lại toàn bộ, chợt tôi hiểu rằng anh yêu tôi không phải là sự ngẫu nhiên mà là tình yêu có tính toán, có chủ đích.
Thú thực, tôi bây giờ không biết nên nghe lời mẹ ly hôn "vợ" để đến với "bồ" hay phải làm thế nào?
Cả hai anh rể của cô ấy đều mất sớm vì "không hợp tuổi". Giờ có người nói tuổi tôi và cô ấy cũng rơi vào chữ "tuyệt mệnh".