Ba người họ là người một nhà. Không ai tìm thấy hạnh phúc nên gia đình thành “tổ nóng”. Không ai hài lòng ai nên chỉ làm tổn thương nhau.
Ngay cả khi “giành giật” được tình yêu về phía mình, thì “người thứ 3” luôn phập phồng lo sợ người ấy sẽ suy nghĩ lại và rời bỏ họ..
Từ khi mang thai con tới giờ, chưa một lần nào được cái gì vỗ béo vào miệng. 6 tháng rồi mà bụng bé con con
Giờ tôi mới biết rõ sự thật, tôi hận vì anh không nói ra sự thật cho tôi biết. Tôi hối hận vì không thể ở bên anh khi anh cần nhất.
Thì ra lâu giờ ông "bố dượng" rủ rê con tôi nghiện ngập xong rồi bày cho nó vòi tiền tôi để cả hai cùng hít ma tuý....
Có quan hệ ngoài luồng 24 năm, chu cấp tiền, nhà cửa để vợ hờ nuôi con nhưng nguyên đơn khẳng định tình cảm là tình cảm, nợ thì phải trả!
Anh sợ hãi đến nỗi bỏ mặc người tình vẫn còn đang cuống quýt trên giường để... chui tọt xuống gầm giường, trốn vợ.
Tối nào ba má và tôi cũng phải nằm ngoài hiên nhà cho đỡ nóng còn chị dâu thì một mình một phòng điều hòa...
“Vài hôm thì nó bớt sưng là đẹp, cứ loạn lên thế, có nâng ngực độn mông đâu?”
Cuối cùng, tôi nghĩ ra một ý tưởng điên rồ: bế con vào phòng tắm để ngủ trưa.
Chồng em nhìn thấy vợ dùng chai xịt khoáng liền ngăn ngay: "Bình xịt hơi cay người ta chỉ dùng để chống trộm thôi ai lại xịt lên mặt thế này!?"
Anh nói từ khi yêu em, anh chẳng tiết kiệm được gì....
Rồi cô xem cuộc đời cô ra sao với cái nhà hồi môn này!”.
Có lẽ, tôi ghét cay đắng loại đàn ông đánh phụ nữ là vì những hình ảnh mà tuổi thơ tôi đã trải qua.
Nhiều đêm ôm con khóc một mình, tôi có ý nghĩ sẽ chấm dứt cuộc sống của hai mẹ con...
Giờ tôi mới thấm thía cái câu " giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng "...
Chồng tôi đã tàn nhẫn ném thẳng đôi đũa vào mặt tôi chửi: “Cuộc sống đã khốn nạn lắm rồi mà mày còn dở trò khóc lóc”.
Tủi nhục trăm đường vì nhà chồng thì tôi lại càng tủi nhục với bản thân mình. Cũng vì một phút yếu lòng...
Tôi khóc lóc, giải thích, kêu oan thì mẹ chồng cho là tôi nước mắt cá sấu....
Khi yêu nhau, gia đình cô ấy cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Ấy vậy mà.....
Em chỉ biết bám víu vào lời hứa “sẽ sửa đổi” của chồng để nuôi hy vọng, nhưng cái hy vọng của em sao mong manh quá!
Cô ấy hiện rõ sự tức giận và bắt đầu nói đểu thậm chí là chửi tôi và làm những hành động như nôn, ẹc, kiểu kinh tởm...
Cứ thấy chồng về là tôi phải chạy ngay ra khỏi nhà yêu cầu anh rửa chân sạch sẽ rồi mới dám quay lại...
Họ đuổi mẹ con tôi ra khỏi đám tang như thứ gì đó bẩn thỉu, ám quẻ...
Tôi lấy được cô vợ đam mê nghiệp học hành, theo đuổi bằng cấp chán chê rồi quay ra coi thường chồng.