Sau bài viết 'Cố lên anh, cố sống để trở về với mẹ con em', nhiều bạn đọc rất quan tâm đến hoàn cảnh của anh Khiêm. Dù anh chưa tỉnh hẳn, nhưng mỗi ngày vợ anh đều trò chuyện với chồng.
Người ấy đã có vợ con, em cũng sắp về nhà chồng, nhưng cả hai không cưỡng lại được những cảm xúc bất chợt, những quan tâm, chăm sóc dành cho nhau.
Đàn bà, trước hết hãy sống vì mình đã, đừng sống chỉ vì đàn ông. Bạn có thể yêu, đắm say cũng được, hết mình cũng chẳng sao, nhưng hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
Có những buổi sáng chỉ nói với nhau mấy tiếng cằn nhằn, rằng tối qua anh ngáy to làm em mất ngủ; tối qua điện thoại báo thức của em kêu to làm anh giật mình…
Ngày nay, quan niệm hôn nhân lệch chuẩn đang có xu hướng gia tăng với nhiều biến tướng, trong đó không ít trường hợp các bên sống cùng nhà, cùng huyết thống với nhau.
Cuộc đời, biết sao được khi luôn có những mối quan hệ không bao giờ được mở nắp, chưa từng có cơ hội để đau đớn hay đổ vỡ.
Có lẽ phụ nữ “mắc” vào hai chữ “thiên chức” khó “cựa quậy”. Xã hội hiện đại, phụ nữ đấu tranh để được bình đẳng, nhưng xét cho cùng, 'cái “khổ” của phụ nữ là vì họ là… phụ nữ.
Một trong những quyển sách mà tôi nghĩ những phụ nữ đi làm rất nên đọc. Đó là cuốn Dấn thân của tác giả Sheryl Sandberg, Giám đốc Điều hành Facebook. Vì sao?
Ông bà xưa đã khái quát nguyên tắc quản lý tài chính trong gia đình: “Đàn ông là cái giỏ, đàn bà là cái hom”, hiểu đơn giản là đàn ông kiếm tiền về cho vợ quản lý và chi tiêu
Ngày xưa, bà ngoại tôi, mỗi khi con gái, cháu gái dắt bạn trai về trình diện, sau đó đều hỏi: con có biết nó thích ăn món gì không?
Đàn bà có mấy ai không tự choàng lên mình những trách nhiệm gia đình? Nhưng, hy sinh chỉ cần vừa đủ, lo lắng đúng chừng mực.
Chị nhớ lại cái cảm giác khi đặt chân vào “buồng hạnh phúc”: “Không khác gì… khách sạn. Lúc đầu chúng tôi nhìn nhau bối rối lắm, chỉ dám nắm tay hỏi han.
Đó là kinh nghiệm của các vị khách mời từ cuộc Tọa đàm Phụ nữ chọn gì: Dấn thân hay ‘lùi bước’? tại báo Phụ Nữ ngày 28/3
Khách mời của chương trình là một điển hình phụ nữ hoạt động vì lợi ích cộng đồng và một phụ nữ của gia đình. MC của cuộc tọa đàm là nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc.
Đối với đồng bào A Bã, dốc và hang A Cứp vốn là một “chứng tích” của tình yêu đôi lứa.
Theo dõi Diễn đàn Giá trị của phụ nữ ở đâu?, có khi bạn sẽ thấy cách nhìn nhận về giá trị của đàn ông và phụ nữ không gặp nhau…
Vì em là đàn bà, nên anh đừng hoảng hốt, nghi ngờ khi vô tình đọc được những dòng tâm trạng hoang hoải, chông chênh trên mạng của em
Theo dõi Diễn đàn Giá trị của phụ nữ ở đâu?, có khi bạn sẽ thấy cách nhìn nhận về giá trị của đàn ông và phụ nữ không gặp nhau…
Lối về nơi đâu, cô có đang dễ dãi đi lạc không nhỉ? Choàng tỉnh lại, cô nhận ra mình đã loanh quanh lâu lắm thì phải.
Đàn ông, khi đã nhận thấy giá trị của vợ, hẳn sẽ tôn trọng, quy hàng, vào “nếp”. Anh tôi đã bị những “giá trị” của chị chế ngự.
Em không phải con nhà giàu nhưng xinh đẹp nên được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ. Tính em cũng hiền lành, thật thà.
Đàn bà con gái như thế nào gọi là người tốt, nhất là khi mình có ý định bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn? Tất nhiên có nhiều kiểu trả lời khác nhau...
Cuộc đời của người phụ nữ là một chuỗi chọn lựa, chính vì vậy mà câu chuyện của mỗi người khác nhau.
Cô đã không biến mất theo kiểu tình một đêm trong tiểu thuyết. Mở cửa sổ đón cơn gió sớm, nghe mùi hương ngọt dịu của những chùm hoa xoan tím, lòng anh bình an đến lạ.
Phải chăng, hôn nhân đã... lỗi thời? Hay những người trẻ đã trở nên sợ trách nhiệm, sợ 'chuyện nghiêm túc, lâu dài'?