Lẽ nào hôn nhân chỉ là thử nghiệm một môi trường sống khác, là có ảnh cưới đẹp, là bớt ăn chơi, là lo làm lo ăn? Lẽ nào phải có những quăng quật vỡ nát, thậm chí sinh ly tử biệt để có trải nghiệm?
Dường như đàn ông ngày càng dễ dãi, lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm 'kiếm ăn'.
Nói thì nói vậy thôi nhưng tôi biết, lòng chị đã chết kể từ ngày phát hiện ra anh ngoại tình, nhất là lại với chính cô bạn thân của chị.
Hãy tưởng tượng rằng anh ấy lại được sinh ra ở phía bên kia của trái đất. Chỉ một vài thập kỷ trước, bạn sẽ mất đi cơ hội gặp anh ấy chỉ vì khoảng cách đó.
Thực ra, đàn ông hay đàn bà cũng đều có quyền ích kỷ cả thôi, nào có ai tranh giành gì việc ấy. Trước nay, mình vẫn phê phán cánh đàn ông ích kỷ. Chẳng lẽ nay chị em mình lại ráng ích kỷ lại cho bõ ghét?
Yêu thương mù quáng, tận tuỵ mù quáng, trung thành mù quáng ư? Không phải, không có gì là mù quáng khi yêu một ai đó. Có chăng cô đã sai ở đâu đó trong cách thể hiện tình yêu của mình.
Nhân danh tình yêu để phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, hầu hết những người thứ ba không bao giờ nhận thức được tình trạng vô sỉ của chính mình.
Biết chồng phản bội nhưng vẫn chưa thể quyết định. Nên chấm dứt những ngày tháng hôn nhân cô đơn hay tiếp tục để các con có mái ấm? Đó là câu hỏi mà Ngọc không tin rằng phải mất đến 3 năm mới có thể trả lời.
Cơ thể của tôi là những dấu vết không tròn trịa, nhưng cuộc đời này thật công bằng, đã cho tôi một người bạn đời tuyệt vời, có thể đồng hành cùng tôi mọi vui buồn trong cuộc sống.
Nước mắt đôi khi có giá trị cũng ngang nụ cười. Có những nỗi đau giúp ta suy ngẫm lại, để sau đó sẽ bước tiếp trên đường đời sao cho nhẹ nhàng, thanh thản.
Đa số nguyên nhân đẩy phụ nữ Hà Nội lâm vào tình trạng trầm cảm là sự bất an về tài chính, bế tắc trong sự nghiệp, mâu thuẫn với chồng, mẹ chồng.
'Ông trời ban cho phụ nữ đặc tính nhẫn nhịn, hãy tận dụng nó để bảo vệ hạnh phúc. Nhẫn nhịn đúng thời điểm là nước cờ hay nhất trong mọi trận chiến đó con gái'.
Mắc kẹt trong igloo hôn nhân với trăm ngàn mâu thuẫn. Thử một lần bước ra, đóng vai người ngoại cuộc, xem hôn nhân như một 'bản thể' độc lập với chính mình; sẽ là sự thảng thốt 'người tôi đã lấy là đây sao?'...
'Chả có gì cao thượng hay chuyện lạ ở đây đâu, đơn giản tôi đang sống thực tế và suy nghĩ tích cực để chính cuộc sống của mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn mà thôi'.
Có những người phụ nữ ngu ngơ đốt cháy toàn bộ cảm xúc cho một mối tình để rồi thanh xuân vụt qua mau, uổng phí.
Năm hết tết đến ngoài hiên rồi, lúc cả đất trời tưng bừng dọn dẹp, sửa soạn, làm mới mọi thứ đón tết, sao chúng mình không lặng lẽ về làm mới hôn nhân của mình?
Hầu hết đàn ông không bao giờ ngán nói về bản thân và thành công của họ, nhưng đó không phải là người đàn ông đang yêu.
Trong gia đình, các bà vợ thuộc “đạo thầy bói” sẽ điều hành nhất nhất y lời thầy. Ông chồng nào mà có lỡ ý kiến phản bác là có nguy cơ bị giận, hứng chịu những trận khóc lu bù: "Tui chỉ vì cái gia đình này!"
Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình. Tất nhiên, lựa chọn nào cũng có được và mất.
Con trai vừa thôi nôi, anh bỏ rơi mẹ con tôi để đi theo một cô gái trẻ - nhân viên của anh.
Sắm được nhà mới, em lập tức thu dọn đồ đạc, không cần thứ này không cần thứ kia, cái gì mang theo không quan trọng, miễn là ra khỏi nhà, miễn là về “nhà của mình”.
Feminism (nữ quyền) là từ đang được tìm kiếm nhiều nhất trên hệ thống từ điển trực tuyến Anh - Anh Merriam - Webster. Lúc này đây, tinh thần vị nữ - nữ quyền liên tục được nhắc đến trong những phong trào đổi mới của thế giới.
Sinh đẻ là chuyện đàn bà. Nuôi dạy con là chuyện đàn bà. Nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa là chuyện của đàn bà. Thậm chí không khuyên nhủ, không giữ được chồng cũng là chuyện của đàn bà. Đàn bà là cái gì mà thần thông vậy?
Chuyện tình của ông bà giống như ngôn tình đời thực, sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người vững niềm tin để cùng dắt tay người bạn đời đi đến cuối đời…
Có một điều khá ấn tượng là cách mà những người phụ nữ đó nói về việc 'chiều chồng' và đặt ra một câu hỏi rất khó để tìm được đáp số chung nhất: 'Bao nhiêu là đủ?'