PN - Bảo Anh vào lớp tôi học được hơn nửa năm, tôi mới có dịp gặp mẹ em ấy. Thường thì cô giúp việc đưa đón Bảo Anh. Vài lần, tôi hỏi về bố mẹ của con bé thì cô giúp việc khoát tay:
PN - Căn nhà của ba má tôi đã cũ kỹ lắm, cánh cửa gỗ xập xệ mối mọt nứt nẻ; khi trời mưa, những bức tường ngấm nước ướt sũng...
PNO - Nuôi dạy cùng một lúc 10 đứa trẻ chắc chắn là việc không hề đơn giản, thế nhưng còn tìm ra thời gian cho những đam mê của mình, đó mới thật là cả một chiến công vĩ đại. Điều đó với Lisa Holloway hình như chẳng có gì là đặc biệt.
PNO - Các nhà tâm lý đều khuyên phụ nữ khi bị bạo hành thì điều đầu tiên họ cần phải biết là đừng hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó người chồng sẽ thay đổi và sẽ chấm dứt đòn roi hay đấm đá. Sau cái tát đầu tiên sẽ tới cái thứ hai và thứ ba…
PNO - Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên Nick Bilton của The New York Times đã hỏi Jobs: "Có lẽ các con của ông rất say mê iPad?" Và nhà báo nhận được câu trả lời như sau: "Chúng không dùng iPad. Ở nhà chúng tôi thời gian sử dụng iPad bị kiểm soát "
PNCN - Con tôi năm tuổi, là trai nhưng bé lại hiền lành hiếm thấy. Ở nhà, khi bị các anh em họ hoặc trẻ hàng xóm giành giật đồ chơi, cháu dễ dàng chịu thua, tự tìm đồ chơi khác.
PNCN - Bảo Linh – Bảo Trân là hai chị em nhưng cách nhau đến chín tuổi. Hai chị em có lúc đùa giỡn rất vui nhưng cũng có lúc “gây” nhau. Ở nhà, Trân hay gọi chị Hai thành “Mì Dai”, cũng vì chị Hai thích ăn mì gói. Còn chị Linh thì đặt tên “Bí Phèo” cho em Trân vì trọng lượng của em đang hơi “quá khổ”.
PNCN - Tôi là con trai duy nhất trong gia đình có hai chị gái, nên từ nhỏ tôi chỉ chờ người khác phục vụ mình, chứ không bao giờ “đụng móng tay” vào những việc của phụ nữ.
PNCN - Cha mẹ nào cũng muốn nuôi dạy con thành người hữu ích cho xã hội. để được như vậy, đầu tiên bé phải có trách nhiệm trong chính gia đình mình. Làm việc nhà chính là bài học hiệu quả, dạy cho trẻ kiến thức sống cơ bản để có thể tự chăm sóc bản thân. vai trò của người cha vô cùng quan trọng trong rèn dạy kỹ năng và nhận thức cho con.
PNCN - Lúc trước, nghe bạn bè kể hoặc xem phim, đọc báo... tôi đâm sợ cảnh làm dâu. Vì thế hồi mới kết hôn, tôi khá dè dặt khi tiếp xúc với mẹ chồng.
PN - Chia sẻ trên tập san nội bộ trong trường, Phin Lyman (18 tuổi) được xem như một người hùng. Phin Lyman tiết lộ mình vẫn chưa quan hệ tình dục lần nào và giải thích không xem nhẹ việc quan hệ lần đầu, chỉ muốn dành cho người mình thật sự yêu thương. Lý giải tại sao lại cho mọi người biết, cậu thổ lộ: “Vì tôi đang học lớp lớn nhất trong trường, nhìn xuống các em, tôi thấy rõ một áp lực phải quan hệ sớm cho bằng bạn bè, điều này thật sự đáng buồn”.
PN - Vấn đề quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên khiến các phụ huynh đau đầu, khó xử. Dường như giới trẻ ngày càng có xu hướng dễ dãi với quyết định trao thân, xem nhẹ trinh tiết.
PN - Mẹ từng khuyên con nên thận trọng tìm hiểu bạn trai thật kỹ trước khi nhận lời yêu. Mẹ bảo con nên đọc sách, tiếp thu kinh nghiệm yêu đương từ những người phụ nữ khéo léo. Nhưng con đã gạt ngoài tai tất cả những lời khuyên của mẹ. Chỉ để đến khi hai lần thất bại trong tình yêu, con mới nhận ra mình đã sai lầm.
PN - Ba mẹ đến với nhau khi đang học năm cuối đại học. Bên nội kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân vì đã nhắm sẵn nơi kết thông gia. Không thuyết phục được gia đình, cuối cùng ba con thuận theo ý cha mẹ. Lúc ba cưới, mẹ mới biết mình mang thai con. Bà ngoại đã dùng mọi cách động viên mẹ quay lại trường sau đợt vượt cạn một mình. Mẹ tốt nghiệp một năm sau đó và may mắn được học bổng du học. Bốn năm đầu đời của con hoàn toàn do ngoại nâng niu.
PNO - Cũng như bao cô con dâu khi bước về nhà chồng, con lạ lẫm với nếp sống nhà Má, dị ứng với cách nói chuyện, cư xử của Má, nói chung con có “ác cảm” với Má.
PNO - Mẩn ngứa, mề đay, rôm sảy là những bệnh trẻ rất hay bị mắc phải. Vậy làm cách nào để bảo vệ làn da cho bé?
PN - Cổng nhà vừa mở, con như chim sổ lồng, thích thú chạy nhanh ra đường. Lẽ ra mẹ đã đi ngay theo sau, nhưng sực nhớ con chưa có áo khoác, mẹ quay vào nhà lấy. Đang loay hoay tìm áo thì mẹ nghe tiếng con liến thoắng trò chuyện với người nào đó.
PNO - Hội quán Các bà mẹ tổ chức tọa đàm Thai giáo và Hiểu đúng về phương pháp giáo dục sớm vào lúc 9g Chủ nhật ngày 11/1, tại 143 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
PN - Cha mẹ già thường nhìn các con 40, 50 tuổi đầu của mình như một đứa con nít, còn con cái thì luôn thấy cha mẹ của mình như một người… lớn khỏe mạnh, chớ không ngờ cái già nó đã “xồng xộc” đến với họ, đã làm thay đổi bản thân họ mà chính họ cũng không hề hay biết.
PN - Mẹ sinh ba đứa con, cùng lớn lên trong mái nhà nghèo, nhưng không cùng một tính. Các con lớn lên lựa chọn những ngả đường và thương yêu tùy cách. Điều hay mẹ dạy có khi các con đã quên, những chuyện không hay thì lại nhớ. Đứa khôn ngoan mẹ mừng, đứa dại dột mẹ lo. Khi các con còn bé, mẹ nắm níu đủ đường. Chỗ này bờ ao mẹ rào, chỗ kia dốc cao mẹ quản. Dù có phải đầu bù tóc rối, mẹ vẫn cố xoay xở để vừa làm lụng, vừa bảo vệ các con khỏi những hiểm nguy rình rập. Đến lúc các con đủ lông đủ cánh, mẹ chỉ còn là chấm nhỏ giữa chốn quê hương, có muốn dõi theo cũng bất lực.
PN - Cha mẹ nào cũng có tâm lý muốn bảo bọc con trẻ hết mức có thể, vì thế, việc để da thịt mềm mại của trẻ bị dính đất cát là một điều cấm kỵ. Tuy nhiên, ít bố mẹ biết là: việc giữ cho trẻ quá sạch sẽ có thể cản trở sự phát triển của hệ miễn dịch.
PN - Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, mong ngóng, hôm nay con đã bước đi những bước đầu tiên, ba mẹ vui mừng khôn xiết.
PN - Ngày ấy cuộc sống còn khó khăn, mẹ tôi luôn ao ước nhà có một chiếc tủ lạnh. Thương tuổi thơ thiếu thốn của chúng tôi, nhất là những ngày nắng nóng, mẹ thường chế biến các món quà vặt ngọt mát như kem chuối, sữa chua, sinh tố… bằng cách cho nguyên liệu vào những túi ni lông nhỏ rồi bảo quản và giữ lạnh trong một cái thùng xốp lớn có ủ nước đá và muối hột. Thỉnh thoảng bạn bè chúng tôi đến chơi lại trầm trồ về “chiếc tủ lạnh” đặc biệt của mẹ và thích mê các món mẹ làm.
PNO - Sự sáng tạo, thú vị, đó là những gì mà trẻ con mong nhất khi nhận một món quà. Đắt tiền không hẳn là món quà chúng thích nhất.
PNO - Em gái tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, em còn biết đầu tư vào chứng khoán và bất động sản nên kiếm tiền khá tốt. Lúc còn độc thân, em mua được nhà riêng. Em tính, sau khi đám cưới, chồng sẽ theo em về dinh, mẹ chồng đã mất, nhưng nhà chồng còn một cậu em chuẩn bị cuới vợ đang sống cùng bố. Chồng của em làm việc trong một công ty nhà nước, tuy có địa vị nhưng thu nhập thì không thể bằng em.