• 'Út' thân thương

    01-04-2015 11:19

    PN - Ông bà nội tôi có đến mười người con. Chú Út lớn hơn tôi gần chục tuổi. Chú với tôi rất thân thiết. Tôi sống bên ngoại nên không gặp chú nhiều. Mỗi lần chú sang nhà tôi chơi hoặc tôi về nội thì luôn được chú dạy nhiều trò chơi, những câu đố mẹo, giảng giải chuyện nọ chuyện kia, cùng tôi làm toán, chơi cờ tướng… Tôi học tính rợ (tính nhẩm) rất nhanh có lẽ cũng từ chú Út.

  • Nỗi khổ…đám cưới vàng!

    01-04-2015 06:54

    PN - Ba mẹ giận các con đã mấy ngày nay. Em trai và em gái út có lẽ ít bị ảnh hưởng, không bị “văng miểng” vì ở riêng. Còn con, phận anh hai, ở chung với ba mẹ nên lãnh đủ.

  • Sân khấu múa rối

    31-03-2015 19:49

    PN - Nhiều món đồ chơi có thể được làm từ… rác. Chỉ từ một hộp giày cũ bằng giấy, có thể tạo nên một sân khấu múa rối. Bằng cách tổ chức cho bé tham gia làm thủ công, bố mẹ sẽ giúp bé tăng khả năng khéo léo và trí sáng tạo.

  • Khổ vì cha vợ hoàn hảo

    31-03-2015 14:52

    PN - Cha vợ tôi là một người đàn ông hoàn hảo từ A đến Z, hoàn hảo đến mức kỳ lạ. Về sự nghiệp, từ hai bàn tay trắng, ông chí thú làm ăn, gầy dựng nên một khối tài sản khổng lồ. Về gia đình, ông hết lòng lo cho vợ một cuộc sống đầy đủ, nuôi bốn người con ăn học thành tài, ai thành gia lập thất, ông cũng tặng cho một căn nhà, bảo là “để tụi nó an cư rồi lạc nghiệp". Về đời sống cá nhân, ông nghiêm chỉnh cực kỳ, sống như một nhà tu. Ông không rượu chè, không cờ bạc, không bồ bịch trai gái. Niềm vui của ông chỉ là chơi với mấy đứa cháu, chăm sóc cây cảnh, chó mèo…

  • Giúp trẻ ứng phó với nguy hiểm: Khi trẻ ở nhà một mình

    31-03-2015 08:34

    PN - Trẻ ở nhà một mình, đồng nghĩa với việc đối diện với những hiểm nguy. Trong tình huống đó, làm sao để các bậc cha mẹ không phải thấp thỏm lo âu?

  • Hiểu về bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh để cứu sống con bạn

    31-03-2015 08:29

    PN - Khi được hỏi về bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ, chị Phạm Thanh Hiền (Hà Tây, Hà Nội), một bà mẹ trẻ sắp đến ngày sinh cảm thấy ngỡ ngàng và cho biết đây là lần đầu chị nghe về tên “một bệnh lạ như vậy”. Thực tế, cũng như chị Hiền, rất nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam hiện nay chưa nhận thức đầy đủ, thậm chí chưa từng biết đến căn bệnh hiếm gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng với trẻ này, vì thế, sẽ không biết cách phát hiện và cho trẻ được điều trị kịp thời.

  • Con có 'máu' phiêu lưu

    30-03-2015 19:39

    PN - Kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi, con trai tôi suýt bị lạc trên núi vì cháu âm thầm tách đoàn, mải mê kiếm viên đá đầu hổ và con rắn hai đuôi như trong phim.

  • Con gái ông và con trai tôi đang yêu

    30-03-2015 16:09

    PN - Và ông đã nổi giận ngay cả với tôi- một sự nổi giận không được phép và rất vô cớ, vô duyên, vô văn hóa. Ông đã từng yêu ở tuổi mười bảy chưa mà thấy con gái yêu cứ gồng người lên gầm rú như một thằng robot bị chạm điện? Tôi không biết ông học hành đến đâu, đang làm gì trong xã hội nhưng vẫn cảm giác ông chưa hiểu hết & không biết cách tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống.

  • Những thiên thần của mẹ

    30-03-2015 15:54

    PN - Ngày Ken chào đời là ngày hạnh phúc nhất của ba mẹ và ông bà nội, ngoại. Ken kháu khỉnh và thông minh, nhưng phải trở thành anh hai “bất đắc dĩ” khá sớm khi mẹ mang thai em Barbie.

  • Những câu hỏi cha phải trả lời

    30-03-2015 11:40

    PN - Những sai lầm của người cha thường rất khó nhận ra, nhưng chúng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, phá vỡ mối quan hệ cha con và gây ảnh hưởng xấu cho trẻ.

  • Làm dâu: Cùng là đàn bà, ai nỡ ‘chơi’ nhau?

    30-03-2015 06:14

    PN - Nhà chồng có chị cả và ba anh em trai. Chồng tôi là út. Giàu út ăn, khó út chịu. Cái câu đó vận vào chồng tôi vô cùng nặng nề. Anh coi việc mình phải phụng dưỡng cha mẹ, lo toan trong ngoài là hiển nhiên.

  • Con 'nghiện'... sữa

    29-03-2015 16:41

    PN - Con rất thích uống sữa, nhưng lại xấu hổ vì “chỉ trẻ em mới uống sữa”. Tết vừa rồi, ba đưa con về thăm nội. Trước khi đi, con dặn: “Về nội ba tuyệt đối không nhắc chuyện con uống sữa nhé, mất công các em ở quê chọc ghẹo”. Ở nhà nội, đến ngày thứ ba con gọi điện thoại cho mẹ than “thèm sữa”. Thương con, mẹ nhắc ba cùng con ra thị trấn mua sữa để con uống... lén.

  • Về quê

    29-03-2015 12:48

    PN - Xa quê 12 năm để mưu sinh lập nghiệp, đây là lần đầu ba mẹ đưa gia đình nhỏ về quê ra mắt họ hàng, ông bà nội. Khó kể hết nỗi bồi hồi của ba khi bao kỷ niệm thơ ấu ùa về. Ba mẹ rất vui khi các con thích thú với cảnh làng quê. Thấy chiếc xe bò của ông nội dựng ngoài sân, các con hớn hở, đứa đòi kéo, đứa đòi vào trong ngồi. Thế là cả nhà mình có một chuyến du ngoạn trên xe bò, đi khắp làng xóm, thật rộn ràng.

  • Bố cũng cần... nghỉ thai sản

    29-03-2015 06:19

    PN - Ben Foden là cầu thủ bóng chày. Ông bố 29 tuổi của một bé lên hai và một bé mới chào đời đang vận động những người cha ở xứ xở sương mù tận dụng điều luật mới về chế độ nghỉ thai sản để dành thời gian chăm sóc con.

  • Không thể gần con

    28-03-2015 16:43

    PN - Người cha trong câu chuyện dưới đây gần như bất lực trước hoàn cảnh bơ vơ của con gái, khi ước muốn gần gũi, được yêu thương, chăm sóc con của anh bị ngăn cản.

  • Bố về đi, con chờ!

    28-03-2015 11:30

    PN - Hôm qua bố nghe kể lại, bà nội gọi điện thoại hỏi “bố con đâu rồi?”, con đã khiến bà phải phì cười khi trả lời rằng “bố đi ăn nhậu rồi bà ạ, bố suốt ngày ăn nhậu thôi”. Chắc con nghe người lớn dùng hai từ “ăn nhậu” và học theo.

  • Giúp trẻ ứng phó với nguy hiểm: Rủi ro khi đi dã ngoại

    28-03-2015 06:19

    PN - Dã ngoại là một trong những hoạt động quan trọng giúp trẻ có cơ hội hòa nhập, khám phá tự nhiên, học được nhiều kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế. Để chuyến đi an toàn, hoàn hảo, cần lưu tâm đến những nguy hiểm trẻ có thể đối mặt. Ông Nguyễn Văn Quảng - chuyên viên kỹ năng sống, nguyên thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ năng sống Thành Đoàn TP.HCM - hướng dẫn một số “bí quyết” giúp trẻ ứng phó với nguy hiểm khi đi dã ngoại.

  • Canh... dâu

    27-03-2015 16:53

    PN - Mấy đêm liền bà mất ngủ khi nghe Hoa, đứa cháu họ rỉ tai: Hình như mợ Phương có… bồ. Thoạt nghe, bà không tin. Dâu bà “tuyển” từ quê ra là đứa rất ngoan hiền.

  • Niềm vui của 'đội nhà mình'

    27-03-2015 16:28

    PN - Ngày hội công ty, mẹ và con trai bảy tuổi được tháp tùng cha. Lâu lắm rồi cả nhà mới ra ngoài cùng nhau, kể từ khi cha phải làm việc theo ca.

  • 'Tổ trưởng dọn rác'

    27-03-2015 15:42

    PN - Bi mới ba tuổi nhưng luôn ý thức việc bỏ rác vào thùng. Mẹ còn mua một cái thùng mi ni để tập cho Bi thói quen bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ.

  • 'Cai' trò chơi điện tử

    27-03-2015 11:50

    PN - Thật bực bội khi cậu nhóc suốt ngày dán mắt vào màn hình vi tính. Thằng bé có thể “ngồi đồng” hết giờ này qua giờ nọ, thậm chí chẳng thiết gì đến chuyện ăn uống nữa. Anh bạn tôi quát lên: “Này Tèo, con có bị làm sao không đấy? Cả ngày con ru rú trong nhà, không đụng tay đụng chân đến việc nhà. Chuyện học hành bài vở cũng lơ là. Cứ kiểu này, chắc bố phải đưa con đi cai nghiện game!”.

  • Nhặt nhạnh yêu thương

    27-03-2015 07:09

    PN - Chị tôi ngoài ba mươi tuổi vẫn đi về lẻ bóng. Vào những dịp lễ tết có đông đủ anh em họ hàng, chị thường bị chuốc rượu say. Ai cũng bảo “rượu mừng không muốn uống thì phải uống rượu phạt”, chị chỉ cười. Thiên hạ thường thắc mắc, đẹp và giỏi giang như chị, sao không kén nổi tấm chồng? Chị nói đời có số cả, người tính không bằng trời tính.

  • Loay hoay tuổi xế chiều

    26-03-2015 19:49

    PN - Là phó giám đốc một công ty may mặc đang ăn nên làm ra, ông Bằng được nhiều người nể trọng. Vốn tính gia trưởng, đi làm về, ông nằm xem ti vi đợi cơm.

  • Phình bụng… thở vào!

    26-03-2015 16:03

    PN - Lạ, phải nói phồng ngực… thở vào hay căng ngực thở vào mới đúng chứ, phổi ở trong ngực kia mà, sao lại nói “phình bụng… thở vào”?

  • Vì sao trẻ chọn gây hấn thay vì ôn hòa?

    26-03-2015 12:30

    PN - Tình trạng bạo lực ở giới trẻ gây không ít quan ngại cho các bậc phụ huynh và cộng đồng. Những trận ức hiếp bạn trang lứa ngày càng nhiều và hình thức gây hấn cũng càng nham hiểm và nguy hại hơn. Vì sao những thanh thiếu niên này lại chọn gây hấn thay vì ôn hòa và thù ghét thay vì tử tế?