Với vai trò là người có trách nhiệm lớn nhất trong sự trưởng thành của trẻ, bố mẹ cần đặt ra những mục tiêu cho chính mình.
Một đứa trẻ thiếu tình yêu thương thực sự dễ đi tìm tình yêu thương từ bên ngoài, dù phải cố gắng làm hài lòng người khác cả khi mình tổn thương...
Ngày nọ, bỗng dưng giật thót khi con trai thỏ thẻ: “Mẹ ơi, mẹ chỉ con cách tạo địa chỉ facebook đi!”.
Các phụ huynh khác sợ con gái mới lớn dễ bị "dụ" thì vợ chồng tôi lo ngay ngáy vì con gái đầu lòng rất cá tính, táo bạo… thích "mài cưa".
Trong 5 năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phát hiện và phẫu thuật điều trị cho hơn 100 trẻ bị liệt đám rối thần kinh cánh tay.
Con gái tôi chính thức trở thành thiếu nữ khi chưa tròn 11 tuổi, mới bắt đầu vào năm học lớp 6.
Chỉ cần một chút ý tứ, tế nhị trước tuổi lớn khôn của con trẻ, cha mẹ hoàn toàn có thể gìn giữ sự trong sáng nơi tâm hồn các em.
Nụ cười là tài sản lớn mỗi người có được mà không phải mất tiền mua, thậm chí không phải lao động vất vả cực khổ.
Bạn sẽ làm gì khi con bị trêu chọc? Bạn sẽ làm gì khi con buồn khổ, khóc lóc hay tức giận vì điều gì đó?
Bài viết sau giới thiệu với các ông bố những trò chơi nho nhỏ để bạn có thể đùa vui với con mình mà không cần bất kỳ món đồ chơi nào.
Trẻ em rất thích ngồi ở tư thế chữ "W", nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng, cách ngồi này có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Từ nhỏ cháu đã hay ganh tị với em, lúc nào cũng mè nheo là ba mẹ thương em hơn con. Dù có giải thích thế nào, cháu cũng không chịu hiểu.
Thế hệ trẻ học từ việc quan sát mọi người xung quanh, vì thế bố mẹ không thể đổ lỗi rằng con cái không nghe lời mình...
Khi con có bạn khác phái thân thiết, dù thích hay không thích bạn của con thì cả hai đứa nhỏ đều cần ba mẹ giúp đỡ, nâng đỡ bằng tình thương.
Ngày lễ tết, tiệc sinh nhật... là những cơ hội tuyệt vời để các bé có thể tham gia các trò chơi.
Mùa lễ tết đã đến gần, đây là những dịp cho gia đình, người thân và bạn bè quây quần bên nhau.
Cháu hỏi xin tôi tiền khi đi học. Tôi không cho. Vài lần đầu, cháu im lặng bỏ đi. Tuy nhiên dạo này cháu cứ nằng nặc xin cho bằng được.
Sự thành công về học hành của con cái, phụ thuộc vào cá tính được hình thành trước tuổi đến trường. Trong đó, có sự đóng góp không ít của bố mẹ...
Cháu muốn tôi cho tiền mua tặng bạn gái điện thoại đời mới, sang trọng, chắc chắn cô bạn rất thích. Tôi không đồng ý vì cả hai cháu còn đi học...
Hãy đọc chậm từng câu và tự chấm điểm. Điểm 1 cho câu trả lời “Có” và điểm 0 cho câu trả lời “Không”.
Đã bao lần tôi tự dằn vặt mình, đã bao lần tôi xin lỗi con vì tôi là một bà mẹ tồi, không nuôi con béo tốt như những đứa trẻ khác.
Buổi tối Noel ở nhà Cà Chua thật rộn rã. Mẹ đang nướng bánh bông lan, mỗi mẻ bánh chín là được bảy cái nho nhỏ. Bếp than hồng ấm sực.
Nếu chúng ta không muốn trẻ tin vào chuyện thần tiên, thì chẳng khác gì ta muốn trẻ con đừng là trẻ con nữa!
Dạy con tốt bụng không phải để được khen hoặc mong được trả ơn nhưng phải biết giữ mình...
Đừng ai nói với trẻ con rằng làm gì có ông già Noel. Bởi khi nói như vậy, một nàng tiên - tiếng cười thời xa xưa của con sẽ tắt.