Hơn 4 thập niên nhóm lại những bình yên

30/06/2026 - 18:00

PNO - Ra đời từ năm 1982, chuyên mục “Nhỏ to tâm sự” - trò chuyện cùng chị Hạnh Dung trên Báo Phụ nữ TPHCM - đã vượt khỏi khuôn khổ một trang báo tư vấn tâm lý thông thường. Nhiều thế hệ bạn đọc đã xem chị Hạnh Dung là điểm tựa trong những phút chới với, giông bão nhất cuộc đời.

Năm 1982, Báo Phụ nữ TPHCM ra mắt các phụ san: Hãy nuôi dưỡng tình yêu, Hôn nhân và Gia đình, Bạn gái trẻ. Các ấn phẩm phát hành hơn 70.000 bản/số (có giai đoạn trên 200.000 bản/số). Trong đó, chuyên mục “Nhỏ to tâm sự” với chuyên gia tư vấn trên mặt báo mang tên Hạnh Dung nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bạn đọc.

Cái tên Hạnh Dung do nhà báo Phương Điền - Tổng biên tập báo lúc bấy giờ - lựa chọn trên cơ sở những phẩm chất “công, dung, ngôn, hạnh” của phụ nữ cùng mong ước hướng đến sự vẹn toàn trong tổ ấm, tình yêu và hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Quyển sổ ghi chép các ca trực tư vấn Hạnh Dung dày lên theo năm tháng đồng nghĩa với bao mái ấm đã được hàn gắn, nhiều phận đời tìm thấy bình yên - ẢNH: C.Q.
Quyển sổ ghi chép các ca trực tư vấn Hạnh Dung dày lên theo năm tháng đồng nghĩa với bao mái ấm đã được hàn gắn, nhiều phận đời tìm thấy bình yên - ẢNH: C.Q.

Buổi đầu, đó chỉ là nhịp cầu tư vấn từ những lá thư tay gửi về, được đăng trên số báo phát hành vào thứ Tư, thứ Bảy và sau này là tuần san Phụ nữ Chủ nhật. Dần dần, nhiều bạn đọc, có cả những gia đình, đã tìm đến trụ sở báo, mong gặp chị Hạnh Dung. Từ nhu cầu ấy, Báo Phụ nữ TPHCM đã dành một không gian nhỏ, vừa đủ ấm cúng, vừa vặn kín đáo để các chuyên gia có thể tiếp bạn đọc. Mô hình tư vấn trực tiếp xuất hiện và được duy trì đều đặn đến tận bây giờ.

Khi bước vào phòng tư vấn Hạnh Dung, bạn đọc không gặp được một “chị Hạnh Dung” bằng xương bằng thịt nhưng được lắng nghe, chia sẻ và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia, nhà báo có chuyên môn, có tâm, giàu kinh nghiệm, cũng với tinh thần hướng tới bảo vệ giá trị phụ nữ, xây dựng, vun đắp bình yên, hạnh phúc trong từng mái nhà.

NƠI NỖI ĐAU ĐƯỢC LẮNG NGHE

Hơn 40 năm trước, chị Võ Thị T.T. (43 tuổi) tìm đến chị Hạnh Dung trong sự cùng quẫn. Chồng chị nghiện cờ bạc, số đề, thường xuyên đẩy mẹ con chị vào cảnh nợ nần bủa vây, giang hồ đến nhà đòi nợ. Chị uất ức khi phải tảo tần, tích góp từng đồng để rồi chồng nướng vào cờ bạc. Qua tư vấn, chị hiểu ra không thể nhượng bộ, thỏa hiệp với chồng mà phải tự cứu mình. Bước ra khỏi phòng Hạnh Dung, chị gạt nước mắt nói “Tôi sẽ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình, bảo vệ các con”.
19 năm trước, một người cha khắc khổ đã đưa con gái - chị Trần Thị H. (27 tuổi) từ Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) - đi tìm chị Hạnh Dung với mong muốn cho con một điểm tựa, bởi ông tin chỉ phụ nữ mới hiểu nỗi đau của phụ nữ.

Sau ly hôn, chị H. được tòa án giao quyền nuôi đứa con gái 4 tuổi nhưng chồng chị giấu con biệt tăm. Trong hành trình tìm con, chị bị tai nạn giao thông và mất khả năng làm mẹ. Nỗi nhớ con cùng sự tuyệt vọng khiến chị nhiều lần nghĩ quẩn. Không chỉ lắng nghe, thấu cảm, vực dậy tinh thần cho chị, những người làm báo Phụ nữ TPHCM còn cùng chị vào cuộc, phối hợp chính quyền địa phương giúp chị đoàn tụ cùng con.

Nhật ký ca trực của phòng tư vấn Hạnh Dung còn vô vàn câu chuyện đầy tình người. Một bà mẹ 70 tuổi bắt xe từ tỉnh Khánh Hòa vào TPHCM vì con cái mâu thuẫn, tranh giành tài sản, bất kính với cha mẹ. Một nữ sinh viên từ An Giang tìm đến với tâm trạng hoang mang khi mang thai lúc còn đi học. Những người vợ tìm đến Hạnh Dung rất nhiều lần, trong nhiều năm vì nỗi đau bị chồng phản bội…

ĐIỂM TỰA QUA GIÔNG BÃO CUỘC ĐỜI

Xã hội dịch chuyển, công nghệ bùng nổ, AI có thể trả lời vạn câu hỏi trong tích tắc nhưng phòng tư vấn Hạnh Dung vẫn có người tìm đến. “Khách hàng” của Hạnh Dung còn có cả giới mày râu. Đó là người đàn ông trung niên bị giằng xé dữ dội khi trái tim muốn tha thứ cho người vợ phản bội nhưng tâm trí còn hằn sâu nỗi hận. Đó là người chồng bức bối, bất an khi chồng cũ của vợ luôn tìm cách tiếp cận, kết nối với vợ anh dưới vỏ bọc bàn chuyện nuôi dạy con cái. Có người chồng còn dẫn theo vợ tìm đến Hạnh Dung để giãi bày. Gần đây nhất, một đôi vợ chồng già đau khổ vì con trai làm trưởng phòng pháp chế một công ty bỗng đổi tính, trở nên thù ghét, cho rằng cha mẹ đầu độc mình.

Hạnh phúc của những người thực hiện chuyên mục Hạnh Dung là khi bạn đọc của mình vượt lên nỗi đau, tìm lại lẽ sống - ẢNH: C.Q.
Hạnh phúc của những người thực hiện chuyên mục Hạnh Dung là khi bạn đọc của mình vượt lên nỗi đau, tìm lại lẽ sống - ẢNH: C.Q.

Từ chỗ hoang mang, sụp đổ, bất lực, sau khi được tư vấn, nút thắt bấy lâu được trút bỏ, 2 người già rơi lệ. Họ chấp nhận điều lâu nay không dám đối diện: con mình bất ổn tâm thần và bắt đầu hành trình chữa bệnh cho con.

Hạnh phúc của những người thực hiện chuyên mục Hạnh Dung là khi bạn đọc của mình tìm lại được lẽ sống. Chị N. rơi vào hố sâu cờ bạc, nợ nần, bị gia đình xa lánh, từng tìm đến cái chết. Đến với Hạnh Dung, chính sự cảm thông và những lời động viên đã giúp chị tìm lại chính mình, quyết tâm đi làm thuê trả nợ. Nhiều năm sau đó, khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm, chị báo tin vui và khóc nghẹn: “Ngày đó ai cũng quay lưng, tôi không ngờ chị vẫn nhớ đến tôi”.

Chị P. - một thạc sĩ, giảng viên đại học - bị chồng bạo hành nhưng không ai tin vì cho rằng “học cao như vậy làm sao bị đánh được”. Trong cơn tuyệt vọng, chị tìm đến Hạnh Dung. Được tiếp thêm sức mạnh, chị dũng cảm đối diện hành trình tìm công lý. Kết quả, kẻ vũ phu bị phạt 10 tháng tù về tội hành hạ vợ. Giờ đây, không chỉ sống tốt, chị còn tích cực bảo vệ những phụ nữ yếu thế trong xã hội. “Tôi mang ơn chị Hạnh Dung vì đã làm điểm tựa khi tôi tuyệt vọng nhất” - chị chia sẻ.

Khi số báo cuối cùng rời nhà in, đến tay bạn đọc xa gần, hành trình 51 năm của Báo Phụ nữ TPHCM sẽ kết thúc. Chuyên mục “Nhỏ to tâm sự” của Hạnh Dung khép lại nhưng bao mái ấm đã được hàn gắn, nhiều phận đời tìm thấy bình yên, nhiều đứa trẻ giữ được tiếng cười.

Ở chặng cuối của hành trình rực rỡ, chúng tôi gửi lòng biết ơn sâu sắc tới bạn đọc - những người đã mở lòng, trao gửi niềm tin để cùng Hạnh Dung viết nên những điều tốt đẹp cho đời. Chúng tôi tin tình yêu thương và sự thấu cảm vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa.

Xin gửi lời chúc bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc đến tất cả quý bạn đọc!

HẠNH DUNG

Năm 2008, Hạnh Dung có thêm phương thức tư vấn qua email để sẻ chia với những độc giả ở xa. Đến năm 2013, bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình của báo chí số, chuyên mục “Chat với Hạnh Dung” trên Báo Phụ nữ TPHCM phiên bản online ra đời. Khung trò chuyện trực tuyến xuất hiện giúp bạn đọc có thể gửi những tâm sự thầm kín và nhận được phản hồi nhanh chóng.

Bao năm qua, để bảo vệ sự an toàn và tôn trọng quyền riêng tư tối đa cho người trong cuộc, đội ngũ tư vấn thậm chí không cần biết tên thật, địa chỉ thật (trừ những trường hợp phải hỗ trợ pháp lý); cũng không chụp ảnh, quay phim, ghi âm nếu bạn đọc không cho phép. Hạnh Dung đơn giản chỉ là trạm dừng chân bình yên, nơi nỗi đau được giãi bày, trút bỏ mà không sợ bất kỳ sự phán xét nào.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI