Chương trình gây nhiều bất ngờ với khán giả bởi tài năng trình tấu của các em và chất liệu âm nhạc nhẹ nhàng, tươi tắn. Mỗi tiết mục chỉ gói gọn trong vòng năm đến sáu phút nhưng được chọn lựa khá tinh tế để tài năng của từng em có dịp tỏa sáng.

(Từ trái qua) Kirill Evtratov, Julia Pishchagina, Lev Kaganer
Các âm sắc lúc êm ái, khi rộn ràng vang lên từ các nhạc cụ piano, violin, sáo flute, accordeon, dombra (một loại đàn truyền thống của các nước Liên Xô cũ) để lại nhiều dư vị khó quên cho người thưởng thức. Buổi này còn có sự xuất hiện trở lại của hai chị em nghệ sĩ dương cầm Trần Diệu Ân và Trần Diệu Linh.
Đặc biệt, trích đoạn vở ballet Giselle của Adolphe Adam và La Esmeralda của Cesare Pugni do Sofia Kapralova biểu diễn, với những bước chân thanh thoát và uyển chuyển, nhận được nhiều tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả. Cô bé 13 tuổi này vốn đang theo học chuyên ngành dương cầm song lại còn giỏi cả lĩnh vực múa ballet. Từ năm 2009 cho đến nay, em đoạt hơn 20 giải thưởng của các cuộc thi múa quốc gia.

Tiết mục La Esmaralda của Sofia Kapralova
Trước đó, tại Nhạc viện TP.HCM, lớp Master class cho piano với sự hướng dẫn của nghệ sĩ người Đức Hinrich Alpers đã thu hút nhiều sinh viên và người quan tâm đến tham dự. Vợ chồng nghệ sĩ Bùi Công Duy - Trinh Hương cùng hai chị em Trần Diệu Ân - Trần Diệu Linh cũng có mặt.
Tại đây, bốn sinh viên tiêu biểu của ngành piano gồm Nguyễn Bảo Minh Tâm, Nguyễn Quang Hồng Ân, Nguyễn Thế Cường Quốc, Nguyễn Sơn Bảo Phương có dịp lĩnh hội nhiều kiến thức chuyên môn quý giá từ Hinrich Alpers, qua đó nâng cao kỹ thuật lẫn tinh thần biểu diễn.

Hinrich Alpers đang hướng dẫn cho học trò
Sự nhiệt tâm của “thầy” Hinrich Alpers và sự say mê của người theo học khiến chương trình phải “đúp” thêm hai tiếng so với dự kiến.
Bài, ảnh: HOÀNG YẾN