Thi thể của 13 người đã được phát hiện sau khi một chiếc tàu thương mại đã va chạm với một chiếc phà chở người di cư ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc tàu thương mại đã nhấn phà của người di cư đi từ thành phố cảng phía tây của Canakkale ngày 20/9.
|
Lại có thêm nhiều người chết và mất tích trên hành trình tới vùng đất hứa |
Cơ quan bảo vệ bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 8 người đã được cứu thoát sau vụ việc và các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương và liên tục.
Trong khi đó, một cuộc tìm kiếm 26 người di cư bị mất tích ngoài khơi bờ biển của Hy Lạp đảo cũng đang được tiến hành sau khi tàu của họ bị chìm sáng ngày 20/9.
Một chiếc trực thăng từ cơ quan kiểm soát biên giới châu Âu Frontex đã phát hiện người trôi dạt ở biển Aegean và hai tàu bảo vệ bờ biển nhanh chóng được điều tới hiện trường.
20 người được cứu nhưng họ nói rằng chiếc thuyền của họ có tổng số 46 người.
|
Người phụ nữ khóc khi được cứu thoát khỏi biển cả |
Ở phía đông của Lesbos, Hy Lạp cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 10-12 người mất tích trong một vụ chìm tàu 1 ngày trước đó. đã có 11 người được cứu nhưng một cô gái đã chết sau khi được đưa tới bệnh viện.
Liên tiếp các vụ chìm tàu thương tâm khiến nhiều người chết và mất tích trong đó có nhiều trẻ em.
Võ sĩ quyền anh Amir Khan đã dành ngày cuối tuần của mình để mang đồ viện trợ tới cho những người tị nạn tại Athens và Lesbos. Những lời kêu gọi đã được phát đi trên các phương tiện truyền thông xã hội tới các fan của anh để giúp đỡ bất cứ thứ gì họ có thể cho những người khốn khổ.
|
Cuộc khủng hoảng di cư ngày càng nghiêm trọng và chưa có lối thoát |
Anh nói “thật đau lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ thiệt mạng khi cùng gia đình mình chạy trốn khỏi chiến tranh và đau lòng hơn nữa là có thể sẽ có nhiều đứa trẻ hơn nữa phải chết trên hành trình tới vùng đất hứa. Mỗi người chúng ta hãy làm gì đó để góp phần chấm dứt nỗi đau này”.
NY