edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng bà làm phụ hồ, bốc vác thuê, bà Lan bán trái cây ở chợ nhưng sức khỏe yếu nên hiện không còn buôn bán được nữa. Do thời gian điều trị lâu dài, số tiền vay mượn đã hết, sắp tới đợt vào thuốc nhưng bà chưa biết phải xoay xở vào đâu.

* Bà Nguyễn Thị Sướng, 59 tuổi, ngụ tại xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bị bệnh ung thư vú, đã phẫu thuật và đang điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM. Trước khi bệnh, bà Sướng đi cấy, nhổ cỏ thuê…, chồng bà cũng không có nghề nghiệp ổn định. Các con của bà đã có gia đình, ở riêng nhưng cuộc sống khó khăn nên không thể giúp được gì nhiều cho mẹ. Từ ngày bà Sướng nằm viện, chồng bà phải bỏ công ăn việc làm để theo chăm sóc, cuộc sống càng khó khăn hơn. Sắp tới đợt tái khám, bà Sướng chưa biết phải tính sao.
* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai phụ nữ này chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ