edf40wrjww2tblPage:Content

Thời gian này, mẹ bà bệnh nặng, bà vừa chăm sóc mẹ, vừa đi nhổ cỏ mướn để có tiền cho cả nhà sinh sống và chữa bệnh. Để nhập viện, bà phải vay mượn trên 30 triệu đồng nhưng vẫn không thấm vào đâu vì bệnh phải điều trị lâu dài.
* Tháng 12/2012, bà Mai Thị Gương, 54 tuổi, ngụ tại P.12, Q.3, TP.HCM phát bệnh ung thư vú, cũng đang điều trị tại BV Ung Bướu. Sau khi sinh con gái thứ hai, bà Gương chia tay chồng, đưa con về sống chung với cha mẹ, đi làm thuê nuôi con. Từ ngày mẹ bệnh, con gái út của bà vừa học trung cấp vừa làm phục vụ ở quán cà phê kiếm tiền giúp mẹ. Dù có BHYT nhưng số tiền còn lại phải thanh toán và chi phí thuốc men đặc trị ngoài danh mục khá cao, gia đình bà nay chỉ còn biết nương nhờ bà con chòm xóm.
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay, giúp hai phụ nữ này chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ