
Hai con lớn của bà đã có gia đình nhưng đều khó khăn, hai con nhỏ còn đi học, chồng cũng đau yếu không làm được việc nặng nên bà vẫn phải cố đi làm thuê, kiếm tiền đắp đổi qua ngày và chi phí thuốc thang.

* Chồng mất đã lâu, mình bà Thạch Thị Hồng Vân, 58 tuổi, ngụ tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng làm thuê nuôi con. Năm ngoái, bà phát bệnh ung thư cổ tử cung nhưng vì không có tiền, đành uống thuốc Nam cầm chừng. Tháng 8/2012, không chịu nổi những cơn đau, bà Vân mới vay tiền nhập viện thì bệnh đã đến giai đoạn hai, chi phí chữa trị rất tốn kém, khiến bà và gia đình càng thêm khốn đốn. Những ngày bà nằm viện, con gái bà cũng phải nghỉ làm để chăm sóc mẹ. Tiền bạc đã cạn kiệt nhưng bệnh của bà mỗi ngày một nặng hơn.
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai bà chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ