PNO - Tôi như một cỗ máy được lập trình sẵn, gồng mình lên để đóng vai vợ đảm cho đúng ý chồng. Những đường link món ăn ngon mà anh gửi dồn dập làm tôi stress.
| Chia sẻ bài viết: |
LEXIXO 25-02-2026 11:44:44
Sao bạn phải hạ mình phục vụ kẻ không biết trân trọng những cố gắng của bạn? Bạn được quyền từ chối mà. 1, 2 lần là góp ý nhưng lần nào cũng chê mà không bỏ sức làm chung là kẻ ích kỷ.
Hoàng Thị Hồng Liên 25-02-2026 10:30:09
Vợ chứ có phải siêu đầu bếp đâu mà đòi hỏi cao thế. Bạn cứ trả lời chỉ có cơm nhà thôi, ăn được thì ăn không ăn cũng chịu.
Thu Bích 25-02-2026 10:28:56
Đợt tết vừa qua nhiều chị em quần quần hơn cả con sen con ở, phụ nữ mình vất vả lắm, đầu tắt mặt tối. Các anh chồng nên yêu thương, chia sẻ với bà xã nhiều hơn.
Trần Nam 25-02-2026 10:27:21
Bởi vậy tôi hay nói vợ tôi là đừng bày vẽ ra cho bẩn bếp xong lại cáu mù lên. Ăn gì chẳng được, lắm chuyện.
Thành 25-02-2026 10:24:51
Hãy chọn giải pháp là khi nào khoẻ thì nấu, mệt thì order về ăn hoặc ra ngoài ăn. Nấu nướng bày ra cho lắm rồi mệt, lại mâu thuẫn, cãi vã thì ăn cũng chẳng ngon lành mà còn ức chế.
Bạch Tuyết 25-02-2026 10:22:37
Tôi hiểu cảm giác của bạn. Người chồng vô tâm, chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu mà không quan tâm cảm xúc của vợ. Vợ quá bận rộn, vất vả nên những tin nhắn đường link món ăn tới tấp gửi từ chồng như giọt nước tràn ly, làm gánh nặng trên vai vợ thêm oằn xuống. Đó là nguyên nhân bạn bộc phát như thế.
Thịnh 25-02-2026 10:19:38
Bạn khó chiều quá, chồng thấy món ngon, rủ vợ làm cho vui, tăng tính giao lưu giữa các thành viên thôi mà. Mệt thì rủ chồng cùng vào bếp.
Quang Hải 25-02-2026 10:16:44
Chị nặng nề quá, chắc là do vất vả nên mệt mỏi. Hãy nghĩ tích cực hơn là chồng chị đang chia sẻ, giao tiếp, kết nối với vợ thôi mà. Anh ấy còn muốn vợ nấu ăn là con hướng về gia đình đấy, chị nên lấy thế làm may mắn đi ạ.
Thanh Xuân 25-02-2026 10:15:18
Được ăn mỹ vị nhân gian nhiều nên quen rồi, về chê cơm nhà đây mà.
Thu Hoà 25-02-2026 10:13:27
Thích ăn thì tự vào bếp mà làm. Vợ chứ đâu phải người giúp việc.
Ttky 25-02-2026 10:11:18
Ừ , bạn cố gắng làm vợ đảm cũng tốt mà-nhưng vợ đảm phải sánh đôi với chồng giỏi, chồng gửi link món ăn bạn vui vẻ ok rồi gửi lại cho chồng đường link mẫu đầm, túi xách...
Mỹ Duyên 25-02-2026 10:10:15
Trên đời có những ông chồng cứ coi vợ như thánh. Vợ cũng là con người mà. Làm vợ đủ tiêu chuẩn của các ông thì phải nào là vừa xinh đẹp, thơm thơ, sạch sẽ, nấu ăn giỏi, biết dọn dẹp nhà cửa, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe. Các ông khôn thế ai khôn lại? Giờ thử làm một bài toán tính xem giá trị của người vợ trong mơ như ý các ông nhé: Đầu bếp (thuê một đầu bép xoàng xoàng về nấu ăn riêng cho gia đình chắc cũng cần 10 - 15 triệu đồng/ tháng), tiếp đến là người mẫu (muốn được sánh vai và làm chồng của các hotgirl chân dài tới nách, eo thon dáng đẹp thì phải tầm cỡ đại gia chu cấp được xe sang nhà đẹp nhé, mỗi tháng thêm vài chục triệu cho các em tiêu vặt), giúp việc nhà (dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, cọ nhà vệ sinh, ủi đồ... mỗi tháng bét cũng 5 triệu nhé). Chu cấp được từng ấy tiền cho vợ đi, tự dưng vợ các ông sẽ hoàn hảo hết nước chấm ngay.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.