Trước giờ chương trình diễn ra, nhiều trẻ đã tập trung trước hội trường bệnh viện để theo dõi các tiết mục văn nghệ sôi động, những màn biểu diễn ảo thuật thú vị.
Các bệnh nhi được tặng cài kẹp tuần lộc, kính giáng sinh.
Một chương trình biểu diễn sôi động thu hút sự chú ý của nhiều bệnh nhi và cha mẹ các em.
Tiết mục ảo thuật khiến cả hội trường thích thú.
Khẽ lắc lư theo điệu nhạc, em N.T.M. (12 tuổi, Hải Dương) như quên chiếc máy ổn định huyết áp luôn theo cạnh em bất kể ngày đêm. M. được phát hiện mắc bệnh cao huyết áp từ năm 8 tuổi. 4 năm qua, em không thể tới trường mà phải thường xuyên lui tới bệnh viện. Thời gian gần đây, bệnh tiến triển nặng, M. liên tục đau đầu, nôn mửa và phải nhập viện điều trị nội trú. M. nói, điều ước lớn nhất của em là sớm được về nhà với mẹ, và được đi học.
Bé H.T.N. (2 tháng tuổi, Hải Dương) được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo và được chỉ định ghép tủy. N. là con thứ tư trong gia đình, trước em là chị gái 3 tuổi. 2 người anh của em cũng đã ra đi vì bệnh tật.
Chị gái của bé N. đã chọc tủy nhằm xác định độ tương thích để ghép cho N. Mẹ bé N. có mặt tại chương trình biểu diễn từ sớm, trong lòng không ngừng cầu nguyện sẽ có một phép màu đến với đứa con gái nhỏ của mình cùng ngổn ngang nỗi lo khi chi phí ghép tủy lên tới gần 1 tỉ đồng, gia đình chưa biết xoay xở ra sao...
Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Cao Việt Tùng chia sẻ, trong thời gian qua, ngoài công tác khám chữa bệnh, bệnh viện đang nỗ lực để cải thiện đời sống của bệnh nhi. Các em được cung cấp những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và được tham gia các lớp học tại bệnh viện... Giáng sinh yêu thương 2023 là món quà mà bệnh viện cùng các nhà hảo tâm dành tặng các em, với mong muốn làm vơi đi phần nào nỗi đau bệnh tật của các em, đem lại cho các em nụ cười. Trong dịp này, bệnh viện cũng dành 2.000 phần quà tặng các bệnh nhi đang điều trị nội trú.