Đời người, ai cũng có những câu chuyện để nhớ, để kể. Với anh Nguyễn Đại Hùng Lộc - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH YSIMAN Việt Nam, đó là câu chuyện về gia đình. Anh Lộc đang ở tại Quận 5, ngôi nhà được cha mẹ anh mua từ năm 1959.
Cách đây 4 năm, ngôi nhà được anh xây lại. Vợ chồng anh đang sống cùng mẹ anh, và cùng hai con đã lập gia đình. “Trung tâm” của gia đình là hình ảnh bà cố (mẹ anh) và bé chắt ngoại
Cha anh mất cách đây 10 năm. Mẹ anh đã 94 tuổi. Anh tự tay chăm sóc mẹ, nhất là khi bà đau ốm. Anh đảm bảo việc mẹ ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc. Để mẹ không "suy giảm trí nhớ" anh mua sách, báo để mẹ xem.
Anh luôn tâm niệm: "Chăm sóc cha mẹ là niềm vui, là hạnh phúc chứ không phải là trách nhiệm". Cha mẹ thương con, nên nhiều lúc nghĩ rằng "mình là gánh nặng cho các con" tủi thân khi con cháu lỡ lời. Do vậy, anh luôn làm cho cha mẹ cảm thấy "vui khi sống cùng con cháu" có khi nhờ mẹ giúp lặt rau hay gọt khoai, để mẹ thấy con cần đến mình.
Đặc biệt anh luôn dành thời gian để đưa mẹ đi chơi, dù đây là một việc làm phải hết sức cẩn trọng, chuẩn bị chu đáo, nhưng đây cũng là việc khiến mẹ rất hạnh phúc.
Dạo phố
Mẹ anh rất thích ngắm TP HCM, nên anh hay chở mẹ đi 'vòng vòng'
Những ngày lễ, mẹ con cùng ngắm phố
Biết mẹ thích nơi yên tĩnh, anh đưa mẹ đi viếng cảnh Chùa
Đi chơi xa
Viếng đền thờ Lãnh Binh Trương Định - Gò Công
Viếng mộ Bác sĩ Yersin ở Suối Dầu Nha Trang
Trên đỉnh Lang Biang
Dự lễ phát hành bộ tem Bàng vuông Trường Sa ở Nha Trang
Để có thể đưa mẹ đi du lịch nước ngoài, trước hết anh Lộc phải chuẩn bị về mặt tinh thần để bà tự tin. Anh phải xin ý kiến của Bác sĩ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe để đi máy bay nhưng cần có sự hỗ trợ của hàng không như xe lăn, ưu tiên kiểm tra passport, xếp chỗ ngồi...Chương trình đi phải phù hợp với người lớn tuổi.