Công an TPHCM trao 133 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai

30/06/2026 - 19:15

PNO - Ngày 30/6, Công an TPHCM trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai và tuyên dương “Gia đình văn hóa - tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Tại chương trình, Công an TPHCM trao 133 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đến các em học sinh là con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học khá, giỏi trong năm học 2025 – 2026 (mỗi suất gồm 5 triệu đồng tiền mặt, kèm theo thư khen và ba lô, bánh kẹo).

26 em nhỏ khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn được ban tổ chức tiếp sức bằng những túi quà và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng mỗi em. Bên cạnh đó, 36 học sinh là “con nuôi” từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Con nuôi công an xã” cũng được chăm lo mỗi em 1 triệu đồng.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TPHCM – phát biểu tại chương trình - Ảnh: Mẫn Nhi
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TPHCM – phát biểu tại chương trình - Ảnh: Mẫn Nhi

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao thư khen đến các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao thư khen đến các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi

Thượng tá Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân – đến dự và trao học bổng đến các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi
Thượng tá Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân – đến dự và trao học bổng đến các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TPHCM – cho biết, nhiều học sinh là con cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã luôn chăm ngoan, học giỏi và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập dù hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, cha mẹ phải thường xuyên vắng nhà (có những cao điểm cán bộ, chiến sĩ phải trực chiến 100% để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho thành phố).

Vì vậy, Ban Giám đốc Công an TPHCM mong rằng, phần thưởng tuy giá trị không nhiều nhưng nó sẽ là nguồn động viên kịp thời, chắp cánh cho các em tiếp tục vượt khó vươn lên, bay cao, bay xa hơn nữa trong bước đường học tập.

Các em học sinh phấn khởi khoe thư khen của Ban Giám đốc Công an TPHCM - Ảnh: Mẫn Nhi
Các em học sinh phấn khởi khoe thư khen của Ban Giám đốc Công an TPHCM - Ảnh: Mẫn Nhi

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cũng nhấn mạnh, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ mang đến giá trị vật chất, mà trên hết, đó là biểu tượng của sự tiếp sức, sự sẻ chia và kỳ vọng của toàn lực lượng gửi gấm đến tất cả học sinh là con cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM một niềm tin về tương lai tươi sáng.

Có 50 gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM được tuyên dương gương “Gia đình văn hóa - tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2026. Ban tổ chức cũng trao 24 giải thưởng tập thể và cá nhân trong Hội thi ảnh Áo dài online năm 2026.

Theo thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đặc thù công việc của lực lượng công an là sự vất vả, hiểm nguy. thời gian dành cho gia đình thường bị chi phối bởi nhiệm vụ đột xuất.

Để một chiến sĩ công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không thể không kể đến sự hy sinh thầm lặng, sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc từ người vợ, người chồng, từ cha mẹ và con cái.

Thành viên trong những gia đình được tuyên dương đã nỗ lực cân bằng giữa “việc nước” và “việc nhà”, vừa là người chiến sĩ kiên trung trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa là người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con mẫu mực trong gia đình.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp (bìa phải) và thượng tá Nguyễn Thị Quế (bìa trái) trao quà đến các gia đình được tuyên dương - Ảnh: Mẫn Nhi
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp (bìa phải) và thượng tá Nguyễn Thị Quế (bìa trái) trao quà đến các gia đình được tuyên dương - Ảnh: Mẫn Nhi

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhân Tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2026). Công an TPHCM chọn Công viên văn hóa Đầm Sen là địa điểm tổ chức.

Tại đây, ban tổ chức bố trí khu vực vui chơi, trải nghiệm (đá bóng, chụp hình gia đình, xem xiếc, nhận bong bóng tạo hình.. ) giúp mang đến bầu không khí ngày hè tươi vui cho các em. 1.000 vé vào cổng công viên cũng được tặng đến đại biểu để phụ huynh cho con vào vui chơi thỏa thích cả ngày.

Ban tổ chức bố trí nhiều khu vực cho các em nhỏ vui chơi - Ảnh: Mẫn Nhi
Ban tổ chức bố trí nhiều khu vực cho các em nhỏ vui chơi - Ảnh: Mẫn Nhi

Đưa cậu con trai Gia Bảo đến nhận học bổng, chị Bồ Thị Bích Ngọc – 44 tuổi, ở phường Tân Hòa, TPHCM bày tỏ xúc động. Gia Bảo gần 5 tuổi. Bé được chẩn đoán bị bại não.

Hiện, Gia Bảo mới nói được bập bẹ, bé không thể tự ngồi dậy và việc cầm nắm rất khó khăn. Anh xã công tác bên khối an ninh công an, còn chị Ngọc là giáo viên cấp 2. Vợ chồng chị còn có bé trai lớn 11 tuổi.

Chị tâm sự: “Vợ chồng tôi luôn cố gắng đưa con đến các hoạt động cộng đồng, những nơi có nhiều trẻ nhỏ vui chơi để bé quen bạn mới và bớt rụt rè. Dù vất vả, chúng tôi luôn có niềm tin rồi sức khỏe con sẽ cải thiện. Cũng thật may mắn là đơn vị của chồng đã quan tâm, hỗ trợ con tôi rất nhiều. Điều này tiếp thêm nghị lực để chúng tôi cùng con cố gắng mỗi ngày”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI