Mẹ cậu là Lưu Ngọc Niên, người phụ nữ khiếm thị bẩm sinh. Từ năm cậu 3 tuổi thì cha đi làm ăn xa, cậu bé quanh quẩn ở nhà với mẹ.
Bên trong dáng vẻ thấp bé và có phần nhút nhát của Trình Bảo Lưu là tình yêu bền bỉ và nồng ấm cậu dành cho mẹ. Khi còn là một đứa trẻ, Trình Bảo nói: “Con sẽ làm chiếc gậy nâng đỡ mẹ, làm đôi mắt cho mẹ, đưa mẹ đi bất cứ đâu mẹ muốn”.
 |
|
 |
| Trình Bảo Lưu đã biết làm việc nhà và luôn bên mẹ từ khi còn nhỏ. Ảnh Sohu |
|
Quanh năm suốt tháng không có cha bên cạnh, Trình Bảo Lưu trở thành đứa con hiểu chuyện và gánh vác hầu hết mọi việc trong nhà, từ giặt giũ cho đến nấu nướng, chăn nuôi... cậu đều làm được.
 |
| Ảnh trên: Bảo Lưu và mẹ đang nấu ăn trong nhà bếp của ngôi nhà cũ (ảnh chụp ngày 15 /7 /2014). Ảnh dưới: Bảo Lưu và mẹ chuẩn bị bữa trưa trong ngôi nhà thuê (ảnh chụp ngày 24 tháng 1/2021). Ảnh Sohu |
Thương mẹ, sau khi học xong cấp III, Trình Bảo Lưu quyết định học tiếp ở trường đại học quê nhà để chăm sóc mẹ. Nhắc đến đứa con hiểu chuyện và biết quan tâm tới người khác, người mẹ mù không giấu được những giọt nước mắt: “Từ nhỏ, con đã nhận lấy trách nhiệm chăm sóc tôi. Vì tôi mà con phải đánh đổi rất nhiều thứ”.
 |
| Ảnh trên: Bảo Lưu đang làm bài tập hè với mẹ (chụp ngày 15 /7/2014). Ảnh dưới : Bảo Lưu đang ôn bài ở nhà ( 24 /1)/2021. Ảnh Sohu. |
 |
| Bảo Lưu cùng mẹ đi chợ. Ảnh Sohu |
Nói về tương lai, Trình Bảo Lưu cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu sẽ tìm một công việc ổn định, đưa mẹ đến ở cùng và tiếp tục bảo vệ chăm sóc mẹ. Nghe con nói vậy Lưu Ngọc Niên vừa cảm động vừa đau lòng: “Bảo Lưu đáng được hưởng cuộc sống tốt hơn, nhưng vì tôi mà trước giờ nó đã từ bỏ nhiều mơ ước”.
 |
| Ngày 24/1, Bảo Lưu mặc thử quần áo mới cho mẹ, đây là món quà năm mới cậu dành tặng mẹ từ số tiền tự mình dành dụm. Ảnh Sohu |
 |
| Bảo Lưu chải tóc cho mẹ. Ảnh Sohu |
 |
| Cậu trai luôn nắm chặt tay mẹ từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Ảnh Sohu |
 |
| "Mẹ muốn đi đâu, con sẽ đưa mẹ đi". Ảnh Sohu |
Từ nhỏ đến lớn, Trình Bảo Lưu cậu đã chứng kiến bao sự thay đổi xung quanh, chính cậu cũng đã trưởng thành, không còn là cậu bé yếu ớt, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là trách nhiệm bảo vệ và che chở cho mẹ, suốt đời.
Vũ Hoài
(Theo Sohu)