PNO - Vợ chồng em cưới chưa đầy một năm, lẽ ra vẫn đang là giai đoạn vợ chồng son ngọt ngào. Vậy mà suốt ngày vợ chồng gây nhau vì chồng hay càu nhàu còn vợ thì cáu bẳn.
| Chia sẻ bài viết: |
Trần Liên 15-05-2026 17:07:54
LY THÂN đi bạn, chồng không sửa đổi thì LY HÔN - MÀ KHÓ SỬA LẮM, còn có con cái sẽ rất mệt.
Hoàng Thu Ngân 13-05-2026 10:58:12
Ủa, ủa, nhà mình mà muốn ngủ nướng cũng không được là sao? chồng chứ có phải mẹ chồng đâu mà xét nét dữ vậy. Không tém bớt cái nết lại cho lên đường đi em gái.
Minh Lê 13-05-2026 10:56:27
Bởi vậy, lấy chồng phải coi cái nết. Cái thứ đàn ông mà hở ra là giáo huấn, hở ra là đạo lý thường chẳng được tích sự gì. Vợ đi cày bạt mặt mà còn càm càm, lải nhải bên tai nên không cáu, không bực mới lạ. Chia buồn với em
Uyền Ân 13-05-2026 10:53:27
Tại ổng sướng quá, việc nhà vợ thầu hết nên mới có sức mà xỉa xói. Chị cứ giao hết việc giặt đồ, rửa chén cho chồng làm. Khi đó chồng mệt thở không ra hơi là tự nhiên cái miệng hết nổi hà.
Mẹ hổ 13-05-2026 10:51:37
Nhà là nơi để nghỉ ngơi mà bước vô chỉ nghe than phiền, xét nét thì riết ai cũng muốn trốn.
Chị Hai 13-05-2026 10:51:29
Mới cưới có một năm mà đã vậy, mốt có con chắc bả điên luôn quá. Đàn ông mà tính tình như bà cô bên chồng, chuyện cái ly cái chén cũng đem ra thuyết giảng. Em phải cứng lên, làm lẫy một trận ra trò cho ổng biết tay, không là ổng lờn mặt đó.
Thiên Di 13-05-2026 10:48:52
Đàn ông ít nói người ta còn thấy dễ chịu chứ nói nhiều mà toàn chì chiết thì mệt dữ lắm.
Đào 13-05-2026 10:45:50
Chồng em là kiểu người kiểm soát, lại còn nói nhiều. Loại này không trị sớm là sau này có con, nó mắng cả mẹ lẫn con suốt ngày cho mà xem. Phải thiết quân luật ngay
Kim 13-05-2026 10:45:39
Người chồng cằn nhằn từ sáng tới tối đúng là bào mòn tinh thần ghê gớm. Sống trong nhà mà lúc nào cũng như bị tra khảo thì ai chịu nổi.
Misumilami 98 13-05-2026 10:42:45
Ủa rồi lấy chồng hay lấy thêm một ông chú khó tính vậy. Đọc mà tưởng tượng cảnh đang ăn kiêng mà có người ngồi bên cạnh thuyết minh về cái chết là muốn tống cho một đạp. Vote đổi chồng.
Lý San San 13-05-2026 10:40:15
Nói ngọt ngào với chồng bằng giọng điệu kiểu phim TVB ngày xưa: “Anh không nói, đâu ai biết anh câm.”
Hoa Hồng Gai 13-05-2026 10:35:03
Gớm, đọc đoạn em đi làm từ 4g30 sáng đến 8g tối mới về là chị muốn tiền đình hộ rồi. Chồng em chắc rảnh quá nên mới có thời gian đứng đầu giường thuyết pháp. Bảo lão ấy: Nếu thương em thì dậy sớm nấu đồ ăn sáng, giặt đồ rồi phơi luôn đi, để em ngủ thêm 15 phút là em khỏe ngay. Thương bằng mồm thì ra phường mà thương!
Cúc Hoa 13-05-2026 10:31:44
Đọc xong chỉ thấy tội cho đứa nhỏ là con của ông bà. Sống trong bầu không khí như vậy khác nào mỗi ngày đều bị bào mòn tinh thần. Sau này cha mẹ đừng nói chỉ mong con khỏe mạnh, hạnh phúc nữa. Hạnh phúc sao nổi khi lớn lên trong một gia đình mà ai cũng hơn thua, chẳng chịu nhường nhịn nhau.
Thiên Quang 13-05-2026 10:30:03
Nghe mắc mệt!
Lê Việt Hồng 13-05-2026 10:28:27
Có lẽ chồng bạn cũng khó chịu y bạn và cũng chờ bạn thay đổi, mình cứ thay đổi trước thì người sẽ thay đổi bạn à.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.