Ngân hàng Thế giới (WB) từng đưa ra báo cáo cho thấy, lượng lớn nước bị rút khỏi tầng nước ngầm tự nhiên ở Dải Gaza kể từ cuối thập niên 1990 do nước biển lấn sâu vào đất liền. Hậu quả là làm cho nước ở đây mặn chát, không thể uống được.
 |
| Cậu bé Palestine chắt chiu từng giọt nước ngọt. |
 |
| Nước sạch hiếm hoi ở trại tị nạn Jabaliya, phía Bắc Dải Gaza. |
 |
| Mỗi ngày, không ít người lớn và trẻ con phải đi quãng đường dài mới có được nước sạch. |
Chưa hết, nguồn nước ở đây còn nhiễm nhiều hóa chất độc hại. Ba trạm khử sạch nguồn nước vẫn không đủ phục vụ người dân nơi này.
Như rất nhiều người Palestine sống ở Dải Gaza, anh Marwan An-Najar đã 10 năm nay chưa được nếm được nước ngọt từ các vòi nước. Mỗi ngày anh phải đi bộ khoảng 4km, mang theo bình chứa nước dung tích 10 lít để đến hứng nước đem về từ một trạm khử mặn.
 |
| Nỗi lo nước sạch không thua gì nỗi lo chiến tranh. |
Nếu tình hình không được cải thiện, Dải Gaza sẽ trở thành vùng đất không thể sống được trong vòng chưa đầy 5 năm nữa.
Theo ông Michael Kohler thuộc Ủy ban châu Âu, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực cho các dự án tìm kiếm nguồn nước sạch cho người dân tại đây. Tuy nhiên, theo ông Michael Kohler, những thay đổi lớn về tình hình chính trị, kinh tế và an ninh là cần thiết để tìm ra một giải pháp lâu dài.
Duy An (Theo Reuters, Haaretz, Times of Israel)