PNO - Dù nghèo nhưng vì yêu ngôi nhà từng sinh ra và lớn lên, sợ anh chị em bán khi cha mẹ sang tên, chồng em từ chối việc nhận thừa kế.
| Chia sẻ bài viết: |
Tran Lien 17-05-2026 16:44:11
Một là người chồng thật sự không hiểu rằng một khi đã từ chối quyền thừa kế thì về pháp lý anh không còn quyền lợi hay tiếng nói gì đối với căn nhà đó nữa. Sau này cha mẹ mất, 4 người còn lại hoàn toàn có thể đứng tên, mua bán, sang nhượng mà không cần anh đồng ý. Anh cũng không được chia dù chỉ một xu đồng.
Hai là anh biết rất rõ nhưng chọn cách giả ngây ngô để âm thầm nhường luôn phần thừa kế của mình cho các anh chị em khác. Nói cách khác, anh chấp nhận không lấy gì để tránh việc tài sản cha mẹ sau này có phần liên quan đến vợ con mình.
quynhthuong 17-05-2026 08:56:59
Đọc bài này tôi lại liên tưởng đến hoàn cảnh nhà mình hiện nay mà thật sự không biết phải làm sao. Ba mẹ chồng tôi có 3 người con, 2 gái và 1 trai. Tôi cũng sinh cho chồng một bé trai rồi.
Hiện căn nhà ba mẹ chồng đang ở và thờ cúng ông bà nội là nhà cấp 4, ngang 9m. Ba mẹ muốn để cả 3 người con ruột cùng đứng tên sổ đỏ để đảm bảo công bằng. Nhưng tôi lại lo sau này chuyện thờ cúng, sửa sang nhà cửa hay chăm lo cho ba mẹ thì 2 cô con gái sẽ dần đùn đẩy trách nhiệm sang con trai là chồng tôi.
Nghĩ tới cảnh quyền thì chia đều nhưng nghĩa vụ lại dồn về một phía nên tôi cũng đang tính nói chồng từ chối đứng tên chung.
Trần Nam 16-05-2026 20:36:06
Chồng tác giả vừa nghèo vừa ngốc lại vừa sĩ...
Bối Bối 16-05-2026 14:29:50
Ý của anh chồng là anh không muốn nhận vì biết các anh, chị muốn bán. Nếu anh không ký thì sẽ sứt mẻ tình cảm với anh, chị em. Nếu ký thì xem như thương mại hóa kỉ niệm thuở nhỏ bên cha mẹ. Đó là lý do anh muốn đứng ngoài cuộc
Lê Đức Khanh 16-05-2026 09:31:16
Muốn giữ nhà thì bảo chồng nhận thừa kế em nhé. Vì, 5 người con thừa kế sau này ai đó muốn bán đi cũng phải được sự đồng ý của cả 5 người. Nếu ra Tòa án chia, mình có một phần trong căn nhà đó bán cũng không được khi mình không đồng ý.
Mình từng chứng kiến, cách đây gần 40 năm ở huyện Hằng Hóa, Thanh Hóa, hai ông bà sinh được 5 người con; 4 anh chị đầu đi thoát li ở xã, cậu út ở nhà làm ruộng chăm sóc cha mẹ. Khi ông bà chết để lại căn nhà 5 gian, không lập di chúc. Sau này do phật ý với cậu út 4 anh chị về đòi chia để bán. Cậu út chấp nhận chia nhưng nhận gian giữa (nơi có bàn thờ) để thờ phụng cha mẹ. Tòa xử chấp nhận cho cậu út được gian giữa, 4 gian còn lại chia đều cho 4 anh chị cậu út. Các anh chị cậu út đòi bán nhà và đất nhưng không ai mua, vì căn nhà 5 gian ở quê không ai mua hai bên phá đi để lại gian thờ cả. Cuối cùng cậu út vẫn ở, còn các anh chị không dám về quê nữa.
Nói vậy để bạn hiểu và khuyên chồng chỉ nhận thừa kế thì mình mới có quyền giữ, còn không thì 4 người kia họ muốn làm gì mình cũng không can thiệp được.
Kim Thư 16-05-2026 06:52:47
Chị nên khuyên thêm chứ như vậy ảnh không còn quyền, nếu anh chị em muốn bán là dễ lắm luôn.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.