edf40wrjww2tblPage:Content
Từ sáng sớm, nhiều loại thực phẩm như rau củ, cá thịt, xe hàng rong trái cây… đã “tập kết” bày bán tràn lan từ vỉa hè ra đến lòng đường.

Góc giao lộ đường Lò Lu - Lã Xuân Oai (Q.9, TP.HCM) bị lấn chiếm biến thành khu chợ sầm uất
Đến xế chiều, hàng trăm công nhân tan ca tranh thủ tấp vào các hàng quán, xe đẩy… mua thức ăn ngay trên đường khiến các phương tiện giao thông qua đây phải khổ sở luồn lách. Người dân sống tại khu vực còn phải chịu đựng cảnh mất vệ sinh, mùi hôi thối bốc ra từ các loại rác, nước thải tôm cá…
Cách đó khoảng 400m là chợ Trường Thạnh được xây dựng khang trang, sạch đẹp nhưng lại vắng bóng người bán lẫn người mua. Chợ tự phát này tồn tại đã lâu và ngày càng lan rộng, lẽ nào chính quyền không biết?
VIỆT PHƯƠNG