‘Chảy máu’ tình thâm vì tranh chấp di sản "xuyên thập kỷ"

30/06/2026 - 14:00

PNO - Tình thâm hao mòn trong vụ xử tranh chấp di sản kéo dài. Mong tiếng nói chung của các anh em và sự phân xử rốt ráo, công tâm từ tòa án.

Ông T.T.V. (sinh năm 1950, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) là nguyên đơn trong vụ tranh chấp di sản thừa kế tại Tòa án nhân dân Khu vực 5 TPHCM giữa ông và các em ruột. Vụ việc kéo dài đã 12 năm. Hiện tại, ông T.V. đã 76 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, nhưng bản án chính thức vẫn... xa tít mù khơi.

Khu nhà nơi ông T.V. và các anh em tranh chấp 12 năm nay - Ảnh: Diệu Hiền
Khu nhà nơi ông T.V. và các anh em tranh chấp 12 năm nay - Ảnh: Diệu Hiền

Ông T.V. cho biết, đơn của ông đã được Tòa án nhân dân Bình Thạnh (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 5 TPHCM) thụ lý vào năm 2014. Đã trải qua 3 lần lập án. Hai thẩm phán đã lần lượt bàn giao lại cho thẩm phán mới vì lý do chuyển công tác và bệnh tật. Lần lập án thứ ba bắt đầu từ tháng 9/2024.

Vợ ông T.V., bà H.M cho biết gia đình đã và đang lâm vào hoàn cảnh có nhà nhưng nhà không đủ điều kiện cơ bản để tiếp tục sinh sống. Nhà mái tôn (nhà kho) phía trước bị dột nát, chuột bọ phá hoại. Đồng thời, nhà cửa đồ đạc trong phòng ở chính bị thấm tường (do hệ thống thoát nước của máy điều hòa nhà người em của ông tên V.P. ngay góc tường 2 nhà); bị ẩm ướt, mưa dột, ngập nước (nền nhà thấp hơn nền sân ngoài), phòng cơ khí do mái lợp hư không được sửa chữa, làm hư hỏng đồ đạc trong nhà. Gia đình phải tìm nơi khác để cư ngụ.

“Ngay từ khi khởi kiện, tôi luôn mong các bên suy xét, coi trọng tình nghĩa anh em, nhường qua nhịn lại, đồng ý chia đất đai cho nhau hợp tình hợp lý, hạn chế tối đa việc đập phá nhà cửa đang sử dụng, nên tình nguyện nhận phần thua thiệt, ưu tiên các yêu cầu của các bị đơn. Tôi đã đề xuất rất nhiều phương án chia tài sản nhưng qua nhiều lần hòa giải, vẫn chưa đạt đến sự thống nhất” - ông T.V. chia sẻ.

Nguyên nhân ách tắc của vụ việc, theo ông T.V. là do bị đơn muốn mở rộng tối đa hệ số sử dụng đất chiếm dụng. Ông T.V. nói: “Tính đến thời điểm hiện tại chưa có bị đơn nào đồng thuận, không đưa được phương án chia đất cụ thể, chỉ muốn tranh giành phần hơn cho mình với các yêu cầu bất hợp lý... nhằm mục đích kéo dài thời gian, gây khó khăn cho quá trình thụ lý vụ án tại tòa để tiếp tục chiếm dụng sử dụng trái phép đất của các đồng thừa kế”.

Vợ chồng ông T.V. bên đống đơn từ, hồ sơ chồng chất - Ảnh: DIệu Hiền
Vợ chồng ông T.V. bên đống đơn từ, hồ sơ chồng chất - Ảnh: Diệu Hiền

Để tìm hiểu những vướng mắc trong quá trình xử lý vụ tranh chấp này, phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã nhiều lần liên hệ xác minh tại Tòa án nhân dân Khu vực 5, nhưng trải qua nhiều tháng chưa nhận được phản hồi.

Ngày 4/6/2026, phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM tìm đến địa chỉ khu nhà đang tranh chấp để xác minh đa chiều. Một phụ nữ giới thiệu là con của ông V.P. cho biết nguyên nhân gia đình không đồng thuận đối với tất cả phương án phía bác T.V. đưa ra là do tuy nhìn vào có vẻ gia đình nhận được diện tích đất có tỷ lệ cao, nhưng thực ra giá trị thấp, vướng quy hoạch.

Khi phóng viên đề cập tình trạng bệnh hiểm nghèo của ông T.V., người phụ nữ này nói: “Nếu đã bị bệnh lại không nhân nhượng thì càng khiến cho vụ án kéo dài”. Chị cho biết sẽ tổ chức một buổi để gia đình cùng trao đổi với phóng viên nhưng nhiều tuần trôi qua vẫn chưa có hồi âm về cuộc gặp gỡ.

"Tranh chấp xuyên thập kỷ" khiến cho cuộc sống tất cả các bên không bình an, ổn định mà đại gia đình cũng bị “chảy máu tình thâm”. Anh em ruột thịt không thể quây quần nhau vào những dịp giỗ tiệc, lễ tết; không đỡ đần, tương trợ nhau, cùng vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh.

Rất mong các bên cùng tích cực tìm giải pháp để hòa chung tiếng nói trong vấn đề phân chia di sản và mong sự phân xử công tâm từ phía tòa án.

Tô Diệu Hiền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Tống Khánh Lunh Cách đây 7 giờ

    “Cạn máu” tình thâm vì lòng tham của con cháu giành đất ông bà, “rỉ máu” tình người vì sự nhường nhịn và nhẫn nhục bị chà đạp và coi rẻ, “ chảy mủ” ung nhọt vì cái thờ ơ của người cầm cán cân công lý và luật quy định 01 đường và nguòi thực thi 01 nẻo, gây ra tình trạng người khóc kẻ cười cho vụ tranh chấp di di sản “xuyên thập kỷ”

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI