Sau khi chia tay, em buồn đau, tôi hiểu! Có cậu ca sĩ nào đó đã từng mỉa mai thế này: "Em có còn đẹp như khi yêu anh không?". Em đừng vội buồn, nghe thật nông cạn nhưng có cơ sở đấy.
Em khóc nhiều, để nước mắt tràn tuôn không nghỉ, rồi mắt em sưng lên. Tóc em bị bỏ quên không chải chuốt, nó rối như lòng em cũng đang rối bời, đau thắt!
Gương mặt em phờ phạc không buồn tô son điểm phấn như trước. Nước mắt lúc nào cũng chỉ trực trào tuôn. Em còn đẹp với ai nữa, tôi hiểu cảm giác ấy!
Tôi biết, em thường hay ngồi một mình với những suy nghĩ mông lung không lối thoát.
Em bỏ bê bản thân và bắt đầu dễ dãi trong cách ăn mặc. Em ra ngoài với quần short mặc ở nhà và chiếc áo hoa của mẹ.
Có khi em để nguyên cả "cây đồ ngủ" ra đường. Tóc còn rối và mặt quên trang điểm rồi em! Tự nhìn lại, chắc hẳn em sẽ thấy thương mình lắm!
Đến giai đoạn em bùng nổ, cố chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ. Em diện chiếc quần hộp mà chưa từng mặc trước đây.
Không khóc nữa, cảm xúc bắt đầu ngưng và đơ cứng. Em lạnh lùng và yêu thích màu đen tăm tối.
Em muốn thay đổi, muốn làm mới bản thân mình. Em cắt tóc và nhuộm màu, trang phục cá tính, nổi loạn khác hẳn em trước đây.
Có khi lại sexy, quyến rũ, em hoang mang lựa chọn phong cách cho mình. Hay em vẫn đang rối bời về thứ tình cảm còn vương lại? Em lo sợ, không dám chắc con đường tương lai?
Dù phong cách nào, em vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, huyền bí, tự tạo bức tường ngăn em với thế giới bên ngoài. Mặc cho bao nhiêu chàng trai có mon men tò mò tìm đến, em co mình lại, nằm im trong đó, lo sợ không dám mở lòng ra. Đôi mắt sâu thẳm khó đoán và vẫn man mác buồn lắm em!
Đến lúc em diện những gam màu tươi tắn hơn là lúc em thực bình tâm lại, đã thực sự nhận ra cái đã qua chỉ là quá khứ.
Tủ quần áo bắt đầu được thay dần bởi những gam màu tươi sáng, rực rỡ như chính bản thân em trước đây. Em nhận ra cần phải sống cho bản thân, cho hiện tại và tương lai em nữa.
Nụ cười cũng bắt đầu trở lại trên môi...
Đúng rồi cô gái, hãy cứ vui đùa, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp và biết yêu bản thân mình.
Đừng lo sợ chạy trốn định mệnh đang đến với em.
Rồi một ngày em sẽ có được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Tôi tin như thế!