PNO - Để người bệnh ở 2 khu điều trị mới và cũ cùng "du xuân", Bệnh viện Bình Dân sáng tạo một đường hoa ngay trên cầu vượt bộ hành, bắt ngang qua đường Điện Biên Phủ, quận 3.
Chiếc cầu vượt bộ hành thường ngày giúp nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân dễ dàng sang đường giữa khu A và khu B của Bệnh viện Bình Dân (371 Điện Biên Phủ, Phường 4 ,Quận 3).
Ít ai "phát hiện" ra đang có một đường hoa rực rỡ sắc xuân ở bên trên. Cho đến khi bước chân lên bậc cầu thang dẫn lên cầu vượt bộ hành.
Từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, chiếc cầu vượt này trở thành điểm check-in tết của nhiều người.
Nhờ diện tích lòng cầu vượt rộng đến 3,2m nên có đủ không gian trang trí hai bên mà vẫn đảm bảo lối đi và xe đẩy của nhân viên y tế. Cầu vượt cách mặt đường Điện Biên Phủ khoảng 5m.
Trên chiều dài hơn 60m của cầu vượt là một cung đường mùa xuân rực rỡ, đủ sắc màu. Có cánh đồng lúa, con trâu, nồi bánh tét, bánh chưng, rơm rạ, pháo tết...
Vui xuân không quên nhiệm vụ, tiểu cảnh của các y bác sĩ mang đậm tính thời sự COVID-19 với những câu thơ chống dịch thú vị.
Bà Nguyễn Thị Nhị, quê Tiền Giang vừa đi ngang qua cầu bộ hành đã không khỏi xuýt xoa vì cảnh hôm nay đẹp quá. Bà Nhị nói: “Còn mấy ngày nữa tới tết mà vẫn đi khám, có bệnh phải chịu nhưng có kết quả xét nghiệm là tui đón xe về quê liền đó. Vì nhìn cảnh này sao nhớ nhà quá”.
Một nhân viên y tế của Bệnh viện Bình Dân cho biết đây là năm đầu tiên các khoa phòng chung tay nhau làm một đường hoa rực rỡ để xua bớt không khí có phần ảm đạm của năm 2020. Hy vọng mang lại không khí tươi tắn hơn, lạc quan hơn không chỉ cho bệnh nhân mà cả cho chính những y bác sĩ của bệnh viện.
Không khí rực rỡ của đường hoa hy vọng sẽ giúp người bệnh, thân nhân vơi bớt nỗi buồn vì phải ở lại bệnh viện trong những ngày tết.
Sở dĩ, Bệnh viện Bình Dân tổ chức "vườn xuân" ở cầu bộ hành, một phần vì khuôn viên bệnh viện khá chật, việc tập trung đông người sẽ ảnh hưởng đến phòng chống dịch COVID-19. Không ngờ đường hoa hoàn thành xong, ai nấy đều tấm tắc khen... quá độc đáo.
Xuân về xin hai chữ... bình an
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Diệp – Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ cho biết mọi năm tết đến có từ 300 - 500 bệnh nhân không về quê được. Thay vì tổ chức biểu diễn văn nghệ để chúc mừng tết đón xuân về như mọi năm, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên bệnh viện thiết kế đường hoa để mang không khí tết đến với mọi người.
Nhiều bà mẹ bồng những em bé xuống check-in với cánh mai vàng, nhành đào, với căn nhà tranh.
Đường hoa ở Bệnh viện Từ Dũ có tên "Cung đường mùa xuân" mang đến hình ảnh của hoa đào khoe sắc trong tết miền Bắc, mai vàng rực rỡ của nắng phương Nam. Không gian hiền hòa của một vùng quê sông nước hay khung cảnh tết miền núi phía Bắc với sắc đỏ của những dải lụa màu phất phơ trước gió.
Người từ người nhà, sản phụ, nhân viên y tế rất thích xin chữ miễn phí của ông Đồ. Năm COVID-19 nên nhiều người xin chữ: Bình an. Một dược sĩ Bệnh viện Từ Dũ sau cuộc họp chạy vội gian hàng ông Đồ nhờ cho 2 chữ: Bình an và Phúc. Chị nói: “Năm nay, không cầu mong gì hơn ngoài sức khỏe, ngoài bình an cho gia đình mình đâu em”.