PNO - Ngày 18/11, khoa Nhi của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức cho bệnh nhi gửi lời chúc mừng đến thầy cô giáo nhân ngày 20/11.
![]() |
| Sáng 18/11, các bác sĩ khoa Nhi phối hợp với Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức hoạt động làm thiệp để bệnh nhi bày tỏ lòng tri ân của mình đến với thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 |
![]() |
| Với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, các bé có thể chọn lựa bức tranh đông hồ như hoa vinh (em bé ôm gà), con gà trống, vinh quy bái tổ... |
![]() |
| Những bé nhỏ hơn cũng tham gia tô tranh, bé gái 4 tuổi bị đang điều trị viêm phổi được anh, chị tình nguyện viên hướng dẫn tô tranh em bé ôm gà |
![]() |
| Bà ngoại của bé chia sẻ: "Mấy ngày nằm viện căng thẳng, mệt mỏi lắm. Nhờ có hoạt động này, bà cháu tôi thoải mái tinh thần hơn, thấy bệnh viện lo cho các cháu như vậy tôi cũng rất yên tâm" |
![]() |
| Bác sĩ CK1 Phạm Thị Hoàng Oanh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đây là hoạt động định kỳ hàng tháng kết hợp giữa khoa Nhi và phòng Công tác xã hội của bệnh viện nhằm giúp cho bệnh nhi và phụ huynh có được khoảng thời gian vui chơi, giải trí thật thoải mái sau những ngày điều trị mệt mỏi. Từ sân chơi này, bệnh nhi và người nhà dần phối hợp tốt hơn, mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho các bé |
![]() |
| Để thuận tiện cho các bé làm thiệp, mọi người lựa chọn tô tranh cát, tình nguyện viên sẽ hỗ trợ các bé tháo miếng dán tạo nét tranh và chọn màu phù hợp |
![]() |
| Nắn nót từng chi tiết trong bức tranh con gà trống dành tặng thầy cô |
![]() |
| Bé Trí Anh (học lớp 6) bị viêm phế quản phổi, nhập viện điều trị 2 ngày nên chưa quay lại lớp học được. Còn 2 ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam, khi vừa nghe được làm thiệp, em đã nhờ mẹ đưa đến để tự tay thực hiện tặng thầy cô của mình |
![]() |
| Tuy tay vẫn còn phải truyền nước, Trí Anh cố gắng tự mình viết thiệp vì quá nhớ trường, lớp |
![]() |
| Tấm thiệp con mong muốn hoàn thành sớm để nhờ mẹ tặng thầy cô |
![]() |
| Chị Nguyễn Sơn Hoa (46 tuổi, mẹ của Trí Anh) xúc động: "Tuy là con trai nhưng bé sống rất tình cảm, thường nhắc về thầy cô, bạn bè. Khi biết hôm nay cô chú bác sĩ cho làm thiệp, cháu liền nhờ mẹ đưa đến" |
Phạm An
| Chia sẻ bài viết: |