Mới đây, cô bé người Syria Bana Alabed đã đăng lên trang Twitter bức thư em gửi Thủ tướng Anh Theresa May. Nội dung bức thư viết:
“Cháu đang tìm kiếm sự giúp đỡ cho người dân Syria vô tội. Bà có thể gửi thuốc men, bác sĩ, nước uống và sữa đến cho họ được không? Bà đã từng bao giờ thấy những đứa trẻ yếu ớt và chết dần vì đói chưa ạ? Cháu thì đã thấy. Những em nhỏ sẽ sống nếu được nhận lương thực nhưng chẳng ai quan tâm đến các em cả. Cháu rất buồn vì điều này”.
 |
| Bức thư của Bana Alabed gửi Thủ tướng Anh Theresa May - Ảnh: Twitter |
 |
| Bana Alabed - Ảnh: Reuters |
Bana Alabed là cái tên quen thuộc trong cộng đồng mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội Twitter. Hai tháng trước, em đăng lên Twitter dòng thư em viết cho Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Ông phải làm gì đó vì trẻ em Syria vì họ cũng như các cháu của ông và xứng đáng được hưởng hòa bình như ông”.
Sau đó em còn gửi thư cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
 |
| Bana Alabed kêu gọi hãy chấm dứt cảnh đánh bom ác liệt ở Aleppo, Syria - Ảnh: CBS News |
Cuối năm 2016, Bana là một trong hàng ngàn đứa trẻ được sơ tán khỏi khu vực do pheđối lập kiểm soát tại Aleppo. Em được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, em gây chú ý với tài khoản Twitter thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi. Qua đó, em tường thuật lại tất cả những gì đang xảy ra với em và người dân thường Syria.
Theo tổ chức Liên hiệp quốc, trong số 300.000 người thiệt mạng trong suốt 6 năm xảy ra bất ổn chính trị ở Syria thì có đến 15.000 trẻ em.
 |
| Nụ cười hồn nhiên của Bana Alabed - Ảnh: BBC |
 |
| Hình ảnh Bana Alabed trước khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. - Ảnh: ABC |
 |
| Góc phòng quen thuộc của Bana Alabed trước khi em phải rời bỏ quê nhà. - Ảnh: National |
 |
| Bana Alabed và mẹ - Ảnh: News Week |
DUY AN (Theo Guardian, AP)