PNO - Zinni là cô bé 14 tháng tuổi. Đây là năm đầu tiên bé được biết về ngày “Quốc tế thiếu nhi 1/6’’.
Bé được mẹ chọn cho những bộ áo dài xinh xắn và được đưa đi dạo quanh trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiếp ảnh gia: Vũ Phước
*Email (không hiển thị trên trang):
*Họ tên (hiển thị trên trang):
Vui lòng nhập mã xác nhận vào ô bên dưới. Nếu bạn không đọc được, hãy Chọn mã xác nhận khác.
Có mẹ, con có mùa hè
Mẹ không nhớ tên con, nhưng hơn 3.600 ngày con chưa từng rời mẹ
Ly thân - khoảng lặng để cứu hôn nhân hay cái cớ kéo dài cuộc chia tay?
Gần trăm tuổi vẫn viết tiếp một đời rực rỡ
Lớp học mùa hè của ngoại
Khoảng trời xanh của con
Bởi tuổi thơ không bao giờ trở lại
Dạy con sống tỉnh thức giữa thời đại số