Cinderella: Với màu xanh huyền thoại, trông Rihanna không khác gì nàng lọ lem bước ra từ truyện cổ tích. Cô xuất hiện trong buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu trang sức nổi tiếng Chopara, nơi cô làm gương mặt đại diện suốt thời gian dài.
Belle: Nàng công chúa trong câu chuyện “Người đẹp và quái vật” như được tái hiện khi Rihanna mặc bộ đầm vàng nhiều tầng mềm mại với phần cổ được để lộ vô cùng quyến rũ.
Công chúa ngủ trong rừng: Xuất hiện trong Mtv Awards 2007, Rihanna không khác gì nàng công chúa say giấc với bộ đồ màu hồng đậm ấn tượng, có thiếu chăng là chiếc vương miện công chúa.
Nàng tiên cá: Trong sự kiện Brit Awards 2011, một lần nữa ca sĩ nổi tiếng hóa thân thành nàng công chúa Disney với trang phục đầy màu sắc cùng màu tóc đỏ đầy ấn tượng.
Công chúa Meg: Tuy không hẳn là một nàng công chúa cho tới khi yêu chàng hoàng tử điển trai của núi Olympus nhưng Meg cũng là cô gái được nhiều người yêu thích trong Disney, Rihanna có lẽ là một trong số đó khi cô hoá thân thành nhân vật này trong lần xuất hiện của mình trên lần ra mắt sản phẩm của Gucci.
Công chúa tóc xù: Dù không có mái tóc xù như Merida, nhưng trang phục màu xanh bằng lụa mềm mại của nữ ca sĩ nổi tiếng khiến người ta liên tưởng ngay đến nàng công chúa mạnh mẽ.
Cruella De Ville: Đây không phải là công chúa của Disney mà là… phù thủy, nhưng cả hai có một sự giống nhau đến ngỡ ngàng.