PNO - Chắc là đời ông bà chúng ta đã biết chơi trốn tìm. Và rồi con cháu chúng ta cũng sẽ còn chơi trốn tìm.
Trẻ em, đứa nào cũng thích chơi trốn tìm, dù không phải lúc nào chúng cũng biết phải chơi thế nào mới thắng và trốn thế nào mới kín.
Dưới đây là những bức ảnh về những kiểu đi trốn rất hoàn hảo:
Thúy Trâm
*Email (không hiển thị trên trang):
*Họ tên (hiển thị trên trang):
Vui lòng nhập mã xác nhận vào ô bên dưới. Nếu bạn không đọc được, hãy Chọn mã xác nhận khác.
Có mẹ, con có mùa hè
Mẹ không nhớ tên con, nhưng hơn 3.600 ngày con chưa từng rời mẹ
Ly thân - khoảng lặng để cứu hôn nhân hay cái cớ kéo dài cuộc chia tay?
Gần trăm tuổi vẫn viết tiếp một đời rực rỡ
Lớp học mùa hè của ngoại
Khoảng trời xanh của con
Bởi tuổi thơ không bao giờ trở lại
Dạy con sống tỉnh thức giữa thời đại số