Mấy ngày nay, dư luận bàng hoàng về vụ việc người mẹ và con trai ở Bình Dương bị sát hại. Kẻ ra tay là Lê Quí Lộc, bạn trai của người mẹ. Sau khi gây án, hắn đã tự sát nhưng bất thành.
Dư luận vô cùng phẫn nộ khi Lộc khai, hắn giết cháu bé là để "bịt đầu mối".
Tội ác của Lộc đã rõ ràng, sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Ở đây, đối tượng tôi muốn nhắc đến là những người mẹ.
Trên mạng xã hội, rất nhiều người trách móc, miệt thị mạt sát người mẹ. Người ta cho rằng chị ích kỷ, vì nghĩ cho bản thân mà mất mạng, đứa con chẳng làm gì nên tội cũng chết oan.
 |
Công an phong tỏa hiện trường |
Đối với tôi, chị cũng thật đáng thương. Là con người, ai không mong mình được hạnh phúc? Chỉ tiếc là chị đã chọn sai người, để rồi, không bao giờ còn cơ hội sửa sai.
Tôi nhớ, 10 năm trước, khi chị gái tôi ly hôn, chị bồng con về nhà mẹ. Ba mẹ tôi khóc vì thương chị. Thấy chị còn trẻ, mẹ tôi đề nghị, để bà trông con giúp, cho chị đi tìm hạnh phúc mới. Bà nói, sau này về già rồi lúc hoạn nạn ốm đau không có ai bên cạnh.
Dù mẹ thuyết phục thế nào, chị cũng kiên quyết từ chối. Chị nói rằng, lỡ đâu lại chọn sai người, không những bản thân chị khổ mà còn liên lụy con cái, gia đình. Chị quyết định sống độc thân nếu không tìm được người đạt tiêu chuẩn chị đặt ra và chị sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho tuổi già.
Điều chị lo sợ không phải là không có cơ sở. Bởi, đã có rất nhiều án mạng xảy ra liên quan đến chuyện tình cảm.
Ngày 15/7/2024, tại quán trà sữa ở đường Lê Văn Khương (quận 12) đã xảy ra 1 vụ án mạng. 2 người tử vong là ông H.V.H. (39 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và bà M.T.V. (42 tuổi, ngụ quận 12). Cơ quan chức năng xác định, do mâu thuẫn tình cảm, ông H. giết bà V. rồi tự tử. Bà V. đã ly hôn chồng trước đó 2 năm, bà đang chăm sóc con gái học lớp Bảy. Bà ra đi, con trẻ bỗng thành mồ côi.
Ngày 21/1/2025, HĐXX sơ thẩm Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TPHCM đưa ra xét xử và tuyên tử hình bị cáo Lê Công Hầu (61 tuổi, quê Bến Tre). Hầu bị tuyên án tử hình về tội giết người và hủy hoại tài sản.
Hầu là hung thủ mang 60 lít xăng đốt nhà người tình tại TP Thủ Đức khiến 2 người con của bà này tử vong hồi tháng 6/2022.
Hầu đang có gia đình, từ năm 2011 Hầu có quan hệ tình cảm với bà Kiều Thị Tuyết L. Đến năm 2021, xảy ra mâu thuẫn, bà L. đòi chia tay. Hầu nghi ngờ bà có người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết cả nhà bà L.
Ngày 25/6/2022, Hầu đến nhà bà L. đổ 3 can xăng xuống thềm, qua khe cửa trước nhà, rồi châm lửa đốt. Vụ cháy khiến 2 con gái bà L. tử vong.
Chuỗi ngày còn lại của bà Tuyết L., chắc hẳn là những ngày tháng dằn vặt, khổ đau, vì sai lầm của bà mà những đứa con vô tội phải trả giá bằng mạng sống.
Trên đây chỉ là những vụ việc điển hình. Có 1 điều mà ai cũng nhận thấy là, sau vụ việc, người thiệt thòi nhất là những đứa trẻ. Có đứa mồ côi, có đứa mất mạng.
Rất mong những người phụ nữ, sau ly hôn, nếu muốn tìm hạnh phúc mới, trước khi quyết định bước vào một mối quan hệ, hãy dùng lý trí để chọn đúng người. Cũng đừng quên đặt lợi ích và sự an toàn của con mình lên trên hết.
Thanh Vân