PNO - Ngày 16/1/2025, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm, đã tham dự Chương trình ngoại giao văn hóa "Bản hòa ca Tết Việt" tại Khu đô thị Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh (Hà Nội). Cùng dự có các nữ Đại sứ và phu nhân các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
![]() |
Sáng 16/1, nhân dịp đón Xuân mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa “Bản hòa ca Tết Việt”. |
Dự Chương trình có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm; bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; các nữ Đại sứ, Phu nhân Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện tại Việt Nam và các nhà ngoại giao Việt Nam.
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm, cùng các đại biểu tham quan và trải nghiệm tại đường hoa - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Cũng như các dân tộc khác trên thế giới thể hiện văn hóa riêng để tôn vinh năm mới, trong tâm thức của người Việt, Tết là dịp đoàn tụ gia đình, là sự sum vầy, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và cùng ước vọng cho một năm mới an khang và thịnh vượng.
Chương trình "Bản hòa ca Tết Việt" là sự gắn kết, giao lưu với bạn bè quốc tế để hướng tới một năm mới với hòa bình, tình yêu thương, đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị bền chặt giữa các dân tộc trên toàn thế giới.
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm, cùng các đại biểu dự Chương trình ngoại giao văn hóa "Bản hòa ca Tết Việt" - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình Ngoại giao văn hóa “Bản hòa ca Tết Việt” - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
![]() |
Phu nhân Ngô Phương Ly và các Đại sứ đã trải nghiệm gói và luộc bánh chưng - bánh cổ truyền ngày Tết của người Việt Nam. |
Tại sự kiện, Phu nhân Ngô Phương Ly, các nữ Đại sứ, nhà ngoại giao và các đại biểu cùng trải nghiệm hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam như những người thân trong một gia đình lớn, cùng sum họp, du xuân, thưởng thức các làn điệu dân ca, thăm các gian hàng làng nghề truyền thống. Các Đại sứ cũng thăm chợ hoa ngày Tết, xin chữ ông đồ, trải nghiệm làm gốm, thêu tay.
Phu nhân Ngô Phương Ly và các Đại sứ đã trải nghiệm gói và luộc bánh chưng - bánh cổ truyền ngày Tết của người Việt Nam. Phu nhân Tổng bí thư đã trổ tài gói bánh chưng thuần thục, từ cách cắt lá, xếp lá vào khuôn, buộc lạt, đến công đoạn đổ một lớp gạo nếp đến một lớp đỗ xanh, đặt cùng những miếng thịt lợn ngon, trước sự tấm tắc của các nhà ngoại giao nước ngoài. Phu nhân cũng tận tình hướng dẫn các nhà ngoại giao các công đoạn chuẩn bị thành phẩm, gói bánh, luộc bánh, vớt bánh...
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu trải nghiệm gói và luộc bánh chưng - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Bà Ngô Phương Ly chia sẻ với các Đại sứ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, từ ông bà, cha mẹ, trẻ em trong gia đình đều rất háo hức được gói và luộc bánh chưng; đây cũng là dịp cả gia đình sum vầy, đầm ấm.
Trước Tết, các gia đình thường chuẩn bị nguyên liệu gói để cả nhà quây quần trước sân, cùng lau lá, đãi đỗ, vo gạo, ướp thị để gói bánh. Nhưng có lẽ vui nhất là công đoạn nấu bánh và chờ bánh chín, ngoài trời sương lạnh, buốt giá không át được không khí ấm nồng quanh bếp lửa hồng.
Với nhiều thế hệ, chiếc bánh chưng là niềm hân hoan của ngày Tết sum họp, đoàn tụ. Những chiếc bánh đẹp, dày dặn, vuông thành sắc cạnh được lựa chọn để bày lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, có cả những chiếc bánh nhỏ xinh gói riêng cho trẻ em như món quà đầu năm...
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu xem ông đồ viết chữ - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Phu nhân cho biết, trong xã hội hiện đại ngày nay, tuy không còn phải đợi đến mỗi dịp Tết để thưởng thức bánh chưng, nhưng phong tục gói bánh chưng ngày Tết vẫn là một phần không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, qua các trải nghiệm và các hoạt động giao lưu văn hóa, bạn bè quốc tế sẽ ngày càng yêu mến đất nước, con người Việt Nam; thấy Việt Nam thật gần gũi, ấm áp như ngôi nhà thứ hai của mình.
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu xem các nghệ nhân làm gốm - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Thay mặt đoàn Ngoại giao, Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam, Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, chia sẻ, Tết Nguyên Đán - lễ hội lớn nhất và ý nghĩa nhất trong năm của người Việt. Đây là dịp để gia đình, bạn bè sum vầy, thể hiện lòng kính trọng đối với các bậc cao niên, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của mùa Xuân, mang đến niềm vui và hạnh phúc trên khắp đất nước Việt Nam, khuyến khích tinh thần hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa mọi người.
Nữ Đại sứ đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, với tốc độ tăng trưởng cao và mức sống ngày càng được nâng cao. Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama chúc Việt Nam tiếp tục phát triển thịnh vượng và thành công trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.
Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết: |
Chiều 28/4, đoàn ngoại giao Cộng hòa Belarus và đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 28/4, HUFO và Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba TPHCM đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cuba do Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa dẫn đầu
Sáng 28/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sáng 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn.
Tổng bí thư Tô Lâm đã có bài viết đặc biệt: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Từ sinh viên thức trắng đêm, cựu chiến binh tuổi cao sức yếu đến những người con từ phương xa... tất cả đã hòa chung nhịp đập con tim tại TPHCM.
Trong hàng ngũ chỉnh tề, hình ảnh các nữ quân nhân - những “bông hồng thép” - đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân vào buổi tổng duyệt.
Sáng 27/4, tại TPHCM diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ sáng sớm 27/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng để theo dõi màn bắn 21 phát đại bác.
Chương trình bắt đầu vào khoảng 6g30 sáng ngày 27/4, tuy nhiên, từ 2-3g sáng hàng ngàn người dân đã có mặt để chờ xem tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành.
Tối 26/4, hàng ngàn người đổ về bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Huệ đón xem pháo hoa, và chiêm ngưỡng màn trình diễn 3D mapping trên nền trụ sở HĐND UBND TP.
Tối 26/4, TP Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tối nay, ngày 26/4, hàng ngàn người đổ về bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận1, TPHCM) chờ xem màn trình diễn mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Dù đã qua hơn nửa thế kỷ, trong tâm trí nữ biệt động Vũ Minh Nghĩa, ký ức về người đội trưởng ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua.
Lễ trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam” và Cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... vừa được tổ chức ngày 26/4.
Trong lực lượng tham gia diễu hành có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ, người nổi tiếng: nghệ sĩ Kim Tử Long, hoa hậu Thanh Thủy, hoa hậu H’Hen Niê...
Thời tiết tối 25/4 không mấy thuận lợi khi có mưa nhiều nơi. Dẫu vậy không làm không khí buổi sơ duyệt kém đi sự sôi nổi, hào hùng.
Hàng ngàn người có mặt từ sớm trên các cung đường xung quanh đường Lê Duẩn (quận 1) để theo dõi buổi sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành.