Phát hiện chủ nhà cũ sống trong tầng hầm nhà mình suốt 7 năm

03/02/2025 - 19:17

PNO - Một chủ nhà Trung Quốc đã vô cùng bất ngờ và tức giận kiện ra tòa khi phát hiện chủ cũ sống ở tầng hầm nhà mình suốt 7 năm. Câu chuyện hy hữu khiến nhiều người liên tưởng đến tình huống trong bộ phim đình đám "Ký sinh trùng" của Hàn Quốc.

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã phát hiện ra chủ nhà cũ của mình bí mật sống trong tầng hầm của ngôi nhà mà anh đã mua cách đây 7 năm, thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Một người đàn ông ở Trung Quốc đã phát hiện chủ nhà cũ bí mật sống trong tầng hầm của ngôi nhà mà anh đã mua cách đây 7 năm, thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Hãng truyền thông đại lục NetEase News đưa tin, người đàn ông họ Li, đến từ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã mua một ngôi nhà cũ ở trung tâm thành phố với giá gần 2 triệu nhân dân tệ (280.000 USD) vào năm 2018. Gia đình Li rất vui mừng với ngôi nhà mới, nơi có giao thông thuận tiện và được cải tạo tinh tế.

Tuy nhiên, gần đây, khi dọn dẹp đồ gia dụng, Li đã phát hiện một cánh cửa ẩn sau cầu thang. Và cánh cửa dẫn xuống tầng hầm mà trước đó anh chưa hề để ý tới.

Không gian ngầm rộng rãi được trang bị đầy đủ, có hệ thống thông gió, đèn chiếu sáng và thậm chí còn có cả quầy bar nhỏ. Li còn phát hiện những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có người sống ở đó, khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Ngay lập tức, anh đã liên lạc với chủ sở hữu trước, một người phụ nữ họ Zhang, và cáo buộc bà cố tình che giấu tầng hầm trong quá trình bán nhà. Bà Zhang trả lời: “Tôi đã bán ngôi nhà cho anh, nhưng tôi chưa bao giờ nói là có bao gồm tầng hầm".

Bà còn khẳng định tầng hầm là không gian giải trí cá nhân của bà, không phải là một phần của tài sản được niêm yết hoặc thỏa thuận bán hàng. “Nếu tầng hầm là của anh thì tôi có thể thư giãn ở đâu vào thời gian rảnh rỗi?”, bà nói.

Người ta vẫn chưa rõ người phụ nữ này đã lẻn vào và ra khỏi tầng hầm bằng cách nào. Một cư dân mạng cho rằng bà này có chìa khóa dự phòng. Cũng có người nghĩ rằng bà sử dụng một cánh cửa nối tầng hầm với bãi đỗ xe.

Li khăng khăng rằng sau khi đã trả đủ tiền mua bất động sản, tầng hầm phải thuộc về anh và quyết định đưa tranh chấp ra tòa. Tòa án ra phán quyết có lợi cho Li, yêu cầu Zhang phải bồi thường và xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của anh ta đối với tầng hầm.

Câu chuyện đã gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng internet cho biết: "Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Hãy tưởng tượng cảnh sống ở tầng trên trong khi một người lạ uống rượu và xem ti vi ở tầng dưới".

Một người khác nói: “Sự trung thực là nền tảng của mọi giao dịch. Việc che giấu các chi tiết quan trọng là vi phạm quyền của người tiêu dùng”.

Thậm chí, có người còn mô tả người phụ nữ này là "Ký sinh trùng ngoài đời thực", ám chỉ bộ phim năm 2019 Ký sinh trùng của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho. Trong phim, một gia đình nghèo làm giả giấy tờ tùy thân để thâm nhập vào một gia đình giàu có với tư cách là tài xế, gia sư và quản gia cho gia đình đó.

Khi gia đình giàu có đi nghỉ mát, gia đình nghèo tiếp quản dinh thự, trải nghiệm cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, sự trở về bất ngờ của người quản gia cũ đã phơi bày một bí mật ẩn giấu khác, chồng cô đã sống dưới tầng hầm để trốn những người đòi nợ trong nhiều năm.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI