Phải chăng tôi bị quả báo?

19/04/2025 - 08:00

PNO - Em hoang mang, bối rối, mất tự tin là vì chưa tự tha thứ cho chính mình, nên không dám đòi hỏi từ người khác. Nghĩ kỹ lại, em sẽ hiểu: em hoàn toàn có quyền lên tiếng để bày tỏ tình yêu thương và nỗi lo lắng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em kết hôn đã 12 năm, có 2 con. Để cuộc sống gia đình ổn định được như ngày hôm nay, em nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều. Có những cố gắng có thể kể ra nhưng cũng có những cố gắng chỉ riêng mình biết, phải giấu thật sâu trong lòng.

Bây giờ, gia đình là tất cả đối với em. Vì vậy, gần đây em rất lo lắng do cảm nhận được nguy cơ đổ vỡ. Chồng em đang có người khác. Em chắc chắn về điều đó. Em đã tìm hiểu và biết chuyện từ vài tháng trước. Em đọc được tin nhắn của anh với người kia. Họ rõ ràng có tình cảm với nhau.

Những lần anh đi làm về muộn, lạnh nhạt với vợ con ngày càng nhiều hơn nhưng em không dám nói gì vì chính em cũng từng say nắng một đồng nghiệp cách đây 3 năm. Lần đó, em không đi quá giới hạn, chỉ là những tin nhắn tâm sự, vài lần cà phê. Khi nhận ra mình đã đi vào một mối quan hệ nguy hiểm, em cố gắng ép mình phải dừng lại. Không ai biết chuyện đó, kể cả chồng em.

Bây giờ, khi anh ấy phản bội, em cảm thấy mình như bị quả báo, đôi khi nghĩ mình không có tư cách để trách móc. Đau đớn, tổn thương... em đã trải qua nhưng vẫn hy vọng chồng sẽ dừng lại, như ngày xưa mình từng cố gắng và đã làm được. Song, chồng em không có biểu hiện gì sẽ dừng lại, em có nên lên tiếng? Bao lần muốn nói rồi em lại tự nuốt vào. Em rối quá chị ơi, mà họ thì ngày càng tiến tới mặn nồng hơn. Em phải làm gì?

Mỹ Hằng (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Mỹ Hằng thân mến,

Ai trong đời cũng có thể từng trải qua một lần “say nắng”. Nhưng, điều quan trọng là em đã nhận ra, đã dừng lại, đã không phá vỡ ranh giới. Đó là bản lĩnh của một phụ nữ đã có gia đình. Không cần phải coi đó là sự hy sinh, càng không cần phải coi đó là tội lỗi. Em cứ nghĩ kỹ, phân biệt thật rõ giữa một phút yếu lòng về cảm xúc và hành vi phản bội thực sự. Em hãy dành thời gian cho mình, suy nghĩ kỹ về điều mình muốn. Khi tâm đã yên tĩnh, suy nghĩ đã rõ ràng, mình mới có thể xử trí việc nhà hiệu quả.

Em đã cùng chồng xây dựng một gia đình ổn định, nuôi dạy các con. Điều đó có ý nghĩa lắm chứ! Đừng nghĩ mình phải gánh cái sai của mình cả đời, mình không có quyền lên tiếng khi thấy chồng sai. Biết đâu anh ấy cũng đang ở giai đoạn chếnh choáng về cảm xúc, cũng đang cần một điểm tựa để trụ lại, nhận ra con đường đúng đắn nên đi.

Em có quyền của một người yêu, người vợ, người mẹ, quyền được yêu thương, được bày tỏ trung thực suy nghĩ. Tất cả những điều ấy không phụ thuộc vào quá khứ. Em hoang mang, bối rối, mất tự tin là vì chưa tự tha thứ cho chính mình nên không dám đòi hỏi từ người khác. Nghĩ kỹ lại, em sẽ hiểu: em hoàn toàn có quyền lên tiếng để bày tỏ tình yêu thương và nỗi lo lắng.

Hãy để chuyện quá khứ ngủ yên trong quá khứ, em đừng tự dằn vặt mình nữa. Hãy vững vàng hành xử với tư cách một người vợ yêu thương chồng, muốn gìn giữ tổ ấm của mình, muốn giúp chồng đừng làm điều gì khiến không thể sửa chữa, không thể hàn gắn. Khi đã xác định được điều mình muốn, em có thể nói chuyện với chồng. Hãy chọn không gian chỉ có 2 người, có thể là một chuyến du lịch. Hãy gọi tên những cảm xúc của mình, chia sẻ với anh ấy về nỗi buồn, tủi thân, lo lắng và mong muốn được gìn giữ gia đình. Hãy lắng nghe chồng. Nếu anh ấy có những cảm xúc nào đó với người khác, em cũng đã có trải nghiệm để thông cảm với anh ấy. Chúc em bao dung, khéo léo, nhẹ nhàng giúp chồng qua cơn say nắng một cách bình an vô sự.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI