Ông bà lần đầu đón sinh nhật

09/04/2025 - 19:30

PNO - Đó là 2 bữa tiệc thật giản đơn với chiếc bánh kem nhỏ xinh, những món ăn do chính con cháu nấu, cả nhà quây quần… Ông và bà đều cười hạnh phúc. Nhìn lũ trẻ ríu rít ở bên, ông bà như quên tuổi già, quên ốm đau, quên mệt mỏi.

Ở cái tuổi gần 90, ông bà tôi mới được đón sinh nhật đầu tiên. Năm nay, ông tôi 86 tuổi, bà hơn ông 2 tuổi. Ở cái tuổi bên kia con dốc, khi con cái và các cháu đã trưởng thành, ông bà mới được thảnh thơi an hưởng tuổi già. Đặc biệt, dù được dự nhiều bữa tiệc sinh nhật của con cháu nhưng chưa lần nào ông bà có buổi tiệc sinh nhật của chính mình.

Thật tình, hơn 60 năm chung sống bên nhau, ông bà không hề biết, nói đúng hơn là không có thời gian để quan tâm đến sinh nhật của mình. Lúc còn trẻ, ông bà chỉ biết chú tâm đi làm để nuôi con ăn học; khi tuổi về già thì đâu còn sức khỏe, cũng không có hứng thú tự tổ chức sinh nhật vì già rồi, tụ tập bạn bè làm chi. Thương ông bà, thương ba mẹ; các con, các cháu trong gia đình đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho các cụ. Mọi người trò chuyện rôm rả, cùng lên kế hoạch ở nhóm Zalo chung.

Các cháu chúc mừng sinh nhật ông
Các cháu chúc mừng sinh nhật ông

Ông sinh trước bà 5 ngày. Các cháu bàn nhau tổ chức riêng cho ông bà, mỗi người phải có một cái bánh kem để thổi nến. Nghe các con bàn nhau, sợ các con vất vả, ông bà vội gạt ngay đi: “Đừng vẽ chuyện ra. Xưa giờ, ông bà đâu có tổ chức sinh nhật, cũng có sao đâu, để tiền mà lo việc khác…”.

Bị ngăn cản là thế nhưng mẹ và em dâu tôi vẫn tất bật chuẩn bị nấu các món ăn cho bữa tiệc. Mẹ tôi bảo: “Hôm nay, chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ông, còn bà thì 5 ngày sau sẽ đến lượt. Sinh nhật là một ngày vui, con cháu quây quần lại chúc mừng ông bà là để thể hiện tình cảm, lòng hiếu thảo”.

Đến sinh nhật mình, bà chuẩn bị quần áo tinh tươm, quàng thêm chiếc khăn quen thuộc để chụp ảnh. Bữa tiệc sinh nhật bà, tôi đóng góp chiếc bánh kem làm quà từ khoản tiền nhuận bút và bán hàng online của mình. Nhìn ông bà vui cười mà rưng rưng xúc động, niềm vui cũng trào dâng trong tôi.

So với sinh nhật ông, sinh nhật bà còn có thêm bó hoa tươi thắm. Ông vờ ganh tị bảo: “Sinh nhật tôi thiếu hoa của các con tặng nhé!” rồi cười lớn. Vậy nhưng ai cũng hiểu rằng món quà sinh nhật lớn nhất, hơn cả hoa tươi, dành cho ông chính là “bông hoa bà” - bông hoa đã gắn bó cả đời, cùng ông xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái; bông hoa đã bên ông khi sung sướng cũng như lúc cơ hàn.

Đó là 2 bữa tiệc thật giản đơn với chiếc bánh kem nhỏ xinh, những món ăn do chính con cháu nấu, cả nhà quây quần… Ông và bà đều cười hạnh phúc. Nhìn lũ trẻ ríu rít ở bên, ông bà như quên tuổi già, quên ốm đau, quên mệt mỏi. Nhìn những bức ảnh được chụp, ai nấy đều vui tươi. Lần đầu tiên trong đời, ông bà biết thổi nến sinh nhật và gửi lời nguyện cầu khi bước sang tuổi mới.

Bà bảo ngoài ngày cưới đơn sơ, giản dị mấy chục năm về trước, đây là lần thứ hai ông bà được giữ “vai chính” trong bữa tiệc. Biết ông bà rất vui, cả gia đình quyết định sẽ tiếp tục tổ chức cho ông bà đón chào tuổi mới thêm nhiều lần nữa.

Mong ước lớn nhất của con cháu lúc này là ông bà luôn dồi dào sức khỏe để mỗi năm con cháu lại được tổ chức cho ông bà bữa tiệc sinh nhật ấm áp, vui tươi và hạnh phúc.

Vân Trình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI