Ông ăn chả, bà nhất định phải ăn nem?

18/12/2024 - 19:19

PNO - Chị đừng đổ lỗi, đừng bào chữa, đừng thanh minh, hãy thể hiện mong muốn một cách chân thành được cùng chồng làm lại từ đầu.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Chúng tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Hay đúng hơn là tôi tưởng như vậy. Chồng tôi đẹp trai, kiếm tiền giỏi và rất chiều chuộng vợ con. Tôi với anh là một cặp đẹp đôi, ai cũng nói như vậy. Mới cưới được 5 năm mà chúng tôi có đầy đủ mọi thứ mà mọi người mơ ước.

Nhưng tất cả sụp đổ khi tôi phát hiện chồng ngoại tình, mà lại ngoại tình với người thua kém tôi về mọi mặt, một đối tác hơn anh đến 6 tuổi - một người mẹ đơn thân. Khi phát hiện điều này, tôi phát điên vì đau đớn và căm hận.

Chồng tôi đã xin lỗi, và nói rằng đó chỉ là một phút lỡ lầm khi họ có chuyến công tác chung. Sau đó người phụ nữ ấy không buông tha anh, cứ nhắn tin hẹn hò và muốn anh trở thành người tình trong bóng tối của chị ta. Nhưng anh đã từ chối.

Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì chồng nói. Tôi mù quáng trả thù và muốn anh cảm nhận nỗi đau của tôi. Vì thế tôi đã chủ động hẹn hò với một chàng trai đồng nghiệp nhỏ hơn tôi 2 tuổi.

Thế nhưng ở bước cuối cùng, khi đã vào khách sạn, thì tôi chựng lại. Tôi không thấy hứng thú, chỉ thấy chán nản, ê chề và đau khổ nhiều hơn. Tôi bỏ ra về khiến người đàn ông đó tức giận, bẽ bàng. Anh ta đã trả thù tôi bằng cách gửi những tin nhắn tình cảm của tôi cho chồng tôi.

Khi hành động như thế, tôi muốn trả thù chồng. Nhưng rồi khi chồng biết mọi chuyện, tôi lại vô cùng hoảng sợ khi anh đòi ly hôn. Tôi ra sức thanh minh, nói rõ vì sao tôi làm như vậy. Tôi nói rằng cả hai chúng tôi đều có lỗi và bây giờ công bằng làm lại từ đầu...

Thế nhưng anh từ chối, khăng khăng đòi ly hôn. Anh nói rằng anh chỉ sai lầm trong lúc có hơi men, và vô cùng ân hận. Còn tôi chủ động làm một việc đáng xấu hổ đối với tư cách một người vợ, một người mẹ. Anh nói rằng không còn tình cảm, không còn sự tôn trọng nữa thì nên chia tay.

Giờ đây tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi. Sự cương quyết của anh khiến tôi tuyệt vọng. Tôi phải làm gì để giữ anh và gia đình? Xin chị cho tôi lời khuyên.

Thanh Mai

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Thanh Mai thân mến,

Ông bà có câu: "Ông ăn chả, bà ăn nem" là để diễn tả tình huống gia đình như thế này chăng? Và cuối cùng thì một cái kết bất hạnh chắc chắn sẽ xảy ra trong một gia đình mà cả hai đều phản bội nhau, đều cùng không tôn trọng và giữ gìn gia đình của mình.

Hạnh Dung sẽ không so sánh mức độ sai lầm, phạm lỗi của chị và chồng chị. Ở trong chuyện này, ai cũng có lỗi cả, và ai cũng là nguyên nhân của sự đổ vỡ, không ai "nhẹ tội" hơn ai.

Bởi biết rằng, nếu đến tình huống này, chồng chị sẽ đòi ly hôn và chị sẽ tiếc nuối thế này, thì chắc chị sẽ bình tĩnh và sáng suốt hơn để sửa chữa sự đổ vỡ của gia đình bằng cách tìm hiểu, thông cảm, tha thứ, bao dung... cho sai lầm của chồng.

Chị có nghĩ thử xem vì sao thay vì tha thứ, bao dung, sửa chữa, xây dựng từ đầu... chị lại chọn sự trả thù hay không? Phải chăng là trong thâm tâm chị, chị không yêu chồng, và cũng không yêu gia đình bằng cái Tôi quá lớn của mình?

Giờ đây, đến lượt chồng chị thể hiện cái Tôi của anh ấy. Từ một kẻ gây nên lỗi lầm, mong cầu sự tha thứ của chị, anh ta cảm thấy bị tổn thương và không thể nào bỏ qua được.

Sự không bỏ qua cho nhau đó của cả chị lẫn chồng chị không có lẽ không đơn giản ở cảm xúc nhất thời tức giận và đau đớn, mà nó nằm ở chỗ dường như cả hai đều không còn lòng tin, sự trân trọng, yêu thương ngôi nhà của mình. Búa rìu để phá nát những bức tường còn lại đều dường như đã sẵn sàng?

Có những thứ đổ bể có thể sửa chữa được. Có những thứ mà dù có cầm lên đặt xuống thì cuối cùng ta cũng phải nhận ra rằng, không còn cách nào hàn gắn nữa. Vậy thì ta đành buông tay mà thôi.

Ngôi nhà hôn nhân, muốn xây dựng phải có sự chung tay của hai người. Đập bể là cùng nhau đập, giờ muốn sửa chữa cũng phải cùng nhau sửa. Cái muốn đó phải là sự tự nguyện, sự thiết tha của cả hai vì những mục đích tốt đẹp, chứ không ép buộc nhau được.

Chị hãy thể hiện mong muốn một cách chân thành được cùng chồng làm lại từ đầu, sau những sai lầm của cả hai bên. Đừng đổ lỗi, đừng bào chữa, đừng thanh minh. Chỉ nên nói ra nỗi tiếc nuối, ân hận của mình. Và cho anh ấy, cũng như chính chị, một khoảng thời gian để thấm, để cân nhắc, suy nghĩ.

Mong rằng phút thứ 89 của sự phá bỏ tất cả, mất tất cả, chồng chị cũng sẽ có cảm giác nuối tiếc như chị, và cả hai cùng cho nhau cơ hội làm lại.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(14)
  • Giang 23-12-2024 13:53:10

    Lấy sai sửa sai liệu có đúng lại không? Đàn nào mà ăn nem, chả thì cũng là vô đạo đức rồi bạn. "kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân". Cách trả đũa tốt nhất, nếu không đủ bao dung để tha thứ, là hãy để cho những kẻ phản bội đến với nhau. Đừng hạ thấp phẩm giá của mình chỉ vì "ăn nem"

  • Huỳnh Thư 19-12-2024 11:26:57

    Chị sai rồi, rất sai! Chồng đã ngoại tình, nhưng chị lại dùng cách trả thù để tự hạ thấp giá trị bản thân. Đến giờ chị nói yêu anh ấy, muốn giữ gia đình, nhưng liệu có còn ý nghĩa gì không?

  • Nguyễn Ý Nhi 19-12-2024 11:24:06

    Ôi, đúng là bi kịch của những quyết định thiếu suy nghĩ! Chồng sai thì chị phải cao tay xử lý, đằng này lại chọn con đường làm mình nhục nhã. Giờ thì mất hết, vừa mất lòng chồng, vừa tự làm mình xấu hổ. Đáng không chị?

  • Tùng Lâm 19-12-2024 11:20:49

    Không giữ được lòng tự trọng và trách nhiệm của một người mẹ, người vợ, biết sai mà vẫn làm, để rồi bây giờ cầu cứu. Làm tổn thương người khác chưa bao giờ là cách giải quyết đúng, đặc biệt là trong hôn nhân

  • Thanh Tú 19-12-2024 11:18:41

    Người ta say xỉn lỡ sai, chị thì tỉnh táo chủ động sai. Giờ lại bảo muốn công bằng hả chị? Công bằng kiểu này thì đúng là tự tay đập tan gia đình luôn rồi

  • Mai Quỳnh Vân 19-12-2024 11:17:39

    Tôi không đồng tình với việc chị trả thù, nhưng tôi hiểu vì sao chị lại làm vậy. Nỗi đau khi chồng phản bội thật sự rất khó vượt qua. Giờ quan trọng nhất là chị cần bình tĩnh, xin lỗi anh ấy và tìm cách khắc phục. Đừng để một sai lầm kéo dài cả đời

  • Hương Anh 19-12-2024 11:16:11

    Câu chuyện của chị đúng kiểu "ông ăn chả, bà ăn nem" mà nem này lại là nem nát! Chồng sai thì chị phải tỉnh táo giải quyết, chứ tự lao đầu vào làm bậy rồi giờ lo giữ chồng thì có ích gì? Đúng là mất cả chì lẫn chài mà!

  • Hiền Ân 19-12-2024 11:14:47

    Cả hai người đều sai, nhưng hành động của chị chỉ làm tình hình tệ hơn mà thôi. Phải nghĩ cho con cái trước khi làm những điều bồng bột chứ?

  • Hải Long 19-12-2024 11:12:24

    Ăn miếng trả miếng... Thử nghĩ mà xem, con cái sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này? Người lớn mà cư xử như vậy thì hỏng hết!

  • Dung Hoàng 19-12-2024 11:10:55

    Chị à, em nói thật, chồng sai đã đành, nhưng chị lại đi làm điều tương tự để trả thù thì khác nào tự hạ thấp mình. Làm vợ, làm mẹ mà hành động như vậy thì có đáng không? Giờ thì ráng mà sửa sai, mong là chồng chị còn chút tình cảm để tha thứ

  • Thuý Vân 19-12-2024 11:09:36

    Chị ơi, em hiểu cảm giác đau đớn khi bị phản bội. Nhưng cách chị chọn để trả thù thật sự đã làm tổn thương chính chị nhiều hơn. Giờ thay vì tuyệt vọng, chị nên bình tĩnh xin lỗi chồng, chân thành hàn gắn và chứng minh tình yêu của mình thì hơn

  • Thu Hà 19-12-2024 09:02:44

    Cùng ham ăn ngon, sao giờ lại muốn... ói ra hả chị?

  • Yến Nga 19-12-2024 09:00:56

    Chị đòi được công bằng cho mình rồi, giờ còn muốn gì nữa hả chị?

  • Tuyết Lan 19-12-2024 08:58:30

    Ly hôn đi chị ơi. Gia đình thế này còn mong giữ làm gì?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI